BÁNH FLAN RAU CÂU & RC DỪA
Thursday, November 10, 2011 6:24:58 PM
Hình như cái món này đang "hot" hay sao đấy mà thấy nhà nhà làm, người người ăn, tiệm tiệm bán...và tất nhiên là cũng phải có mình rùi. Thật ra thì lúc đầu ko tính làm bánh này đâu nhưng lâu rùi ko măm nên lại lay hoay cho ra "lò" vài em. Lần này mình làm liều, một gói RC dẻo mà mình nấu có 1 lít nước thôi, muốn thử cái độ dẻo nhất của ẻm thế nào, vậy mà cũng hay, em ấy dẻo dai lắm nha, kéo một lúc mới đứt mà còn nhúng nhảy lung tung nữa nhưng chẳng trong tí nào, chắc một phần là do quá nhiều RC và lỗi còn lại do nước dừa chăng (tội thằng nhỏ, đã bị mình chém đẹp rùi mà còn bị đổi lỗi nữa). Nước dừa hôm đó cũng ko dc trong lắm nhưng rất thơm và ngọt, nghe ông bà chủ nói đó là dừa đường, giống mới nên bán chào hàng có 7k à, khoái chí mua lun cả buồng, có hơn chục trái về uống chơi... keke













