BẾP NHÀ POOH

Just for today I will be happy

PHỞ GÂN

Tối qua nấu phở, đúng lúc trời mưa nữa, rồi cũng đúng lúc gặp nhau nhưng ko thể cười, sao mình ko thể tự nhiên hơn nhỉ, mình có thể vui đùa tự nhiên với mấy đứa nhỏ nhưng lại muốn tránh mặt bạn ấy, về nhà mà lòng nặng trĩu, cái ko khí dường như lạnh thêm, may mà có tô phở ấm trong tay...
(muốn viết nhiều hơn nữa nhưng thấy ko có ăn nhập gì tới món này nên viết vài dòng thôi nhé)




Bonus thêm tô xương, tha hồ mút nhé smile

HEO ĐIỆU & CHIẾC KHĂN LEN ĐỦ MÀUPHỐ PHƯỜNG NOEL (2011)

Comments

Ngoc Duyenhaochi Wednesday, December 21, 2011 10:22:56 AM

Ăn xong tô phở và hết buồn nhé em,

Hương Nguyễnpooh28488 Thursday, December 22, 2011 4:32:17 PM

hihi... em cảm ơn chị nhé. Ăn xong tô phở chỉ bớt dc một chút thôi ạ, phần lớn còn lại là nhờ tô xương, vừa giành, vừa ngặm, vừa xả stress lun, đánh chén xong tô xương thì 3 chị em lại bò lăn ra cười bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
S M T W T F S
April 2013June 2013
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31