BẾP NHÀ POOH

Just for today I will be happy

TIGER CAKE

Từ hôm nhà xảy ra chuyện, mình chẳng có tâm trí để làm bánh, mọi thứ cứ rối tung rối mù lên, hầu như chẳng có chiện gì may mắn cả, cho đến sáng nay, các "sếp" gọi lên lấy hàng về thì mọi người mới vui vẻ hơn tí, tuy là ko dc nhiều nhưng dc bao nhiêu hay bấy nhiêu cả nhà ạ. Rồi ngay sau đó, có 3 khách gọi đến, thế là em nhận dc 4 cái bánh, 1 cái cho ngày hôm nay, 2 cái cho ngày mai và cái cuối là của ngày 13. Tuy hơi gấp tí nhưng mọi thứ đều có sẵn rùi, chỉ việc mua dứa làm mứt thôi, thế là cái bánh đầu tiên đã xong, nhưng sao cái chữ lại khủng khiếp thế nhỉ... huhu... cái tội gặm chân gà nhiều quá đấy mà... hihi (đúng là ba phải, mới khóc đó lại cười rùi... hehe)



DÃ YÊN THẢO TÍMNHỮNG CHIẾC BÁNH KEM VÀ CÁI LƯNG ĐAU

Comments

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Tuesday, January 10, 2012 6:59:02 PM

màu cam em pha dep wa

Hương Nguyễnpooh28488 Wednesday, January 11, 2012 2:18:53 PM

hihi... thanks chị Kid nhiều

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
S M T W T F S
April 2013June 2013
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31