GOLF CAT
Friday, May 18, 2012 8:11:15 PM
Bánh này của một bạn nam thích mèo, thích vàng và thích bông bông. Khi nhận dc đơn hàng là mình nghĩ ngay đến chú mèo này rùi, nhưng tới khi hỏi ý kiến 2 nhóc thì bị chúng bác bỏ, bảo con này ko xinh, thích con trong phim hơn, nhìn vô là thấy buồn cưới rùi. Thế là 3 chị em chụm đầu vào kiếm, đi hết trang này đến trang kia, kiếm dc nhiều hình ngộ lắm nhưng cuối cùng cả 3 đều thống nhất lấy em garfield đang múa điệu hula, nhìn con mèo ngộ lắm, nó ko cười nhưng làm người khác phải cười. Vẽ vời, cắt hình xong xuôi cũng là lúc bánh chín, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, chờ bánh nguội là tiến hành make up liền. Nhưng... cái đầu tự dưng đau như búa bổ, choáng toàn tập lun, chỉ muốn nhắm chặt mắt lại và nằm im thôi, mãi sau phải nhờ đến 2 viên panadol thì mình mới có thể đứng lên dc, nhưng nghĩ tới con mèo nhiều chi tiết ấy là cái đầu lại đau, cứ như là chúng đình công vậy.
Hổng biết là hên hay xui mà nhờ cơn đau đấy, mình nhớ ra lời dặn của khách "thích cái hình bông bông, dây dây, chứ ko thích hoa thị", mà cái hình hula đi dây thì ko đẹp tí nào, nhiều chi tiết quá sẽ rắc rối, khó nhìn lắm... Vậy là cuối cùng như dự định ban đầu, em mèo ú đơn giản này về lại cái bánh, hẹn garfield lần khác nhé, mình vẫn rất yêu cậu lắm ^^














Andy Hujessekim17 # Saturday, May 19, 2012 1:05:36 PM
Hương Nguyễnpooh28488 # Sunday, May 20, 2012 2:31:11 PM
Khi viết chữ thì chị để kem bớt lạnh, tức là cho kem vào túi, rồi để 10 phút, lúc này kem mềm ra, đi chữ sẽ dễ hơn. Nhưng nói thật là chị viết chữ cũng xấu òm à
Andy Hujessekim17 # Sunday, May 20, 2012 4:41:08 PM
cutechickcutechick3108 # Monday, May 21, 2012 2:56:02 AM
Hương Nguyễnpooh28488 # Monday, May 21, 2012 2:20:24 PM