FARMER
Thursday, May 13, 2010 9:06:48 AM
Vườn xinh
Lần nào mẹ hỏi "Hai đâu rùi" là 2 thằng em đều chỉ "phán" một câu "Hai đang làm vườn". Nghĩ cũng buồn cười, nói "vườn" cho oai thế thôi nhưng thực chất chỉ là cái balcony cỏn con và cái sân thượng chừng 30m
2. Thế mà trồng đủ thứ: nào là hoa, là rau, là..........trái với đủ loại cây nhé: bò, leo, đứng, nằm gì đủ hết. Tham cho lắm vào nên mỗi lần tưới là bở hơi tai, phải "gánh" nước từ lầu dưới lên sân thượng, mà còn phải gánh tới 2 lần nữa chứ. Mệt thật đấy nhưng mỗi lần ngồi giữa chúng, được thấy chúng lớn lên rồi đơm hoa, kết trái mình lại có cái cảm giác gì là lạ lắm, rồi mình cũng hiểu ra rằng đó là Hạnh Phúc - Hạnh phúc khi được gọi là "farmer"




Hạnh phúc có thể đến từ những điều bình dị nhất.
mummimdangiubimatnho905 # Tuesday, June 22, 2010 11:36:39 AM
Hương Nguyễnpooh28488 # Tuesday, June 22, 2010 4:11:37 PM
G9