BẾP NHÀ POOH

Just for today I will be happy

GÓI GÓI CUỘN CUỘN

Sao cứ gần tết lại thế nhỉ, ăn gì cũng chán, nấu nồi cơm mà ăn 2 bữa, có hôm còn bị hư nữa chứ. Nghĩ hoài nhưng ko biết ăn gì, làm sao cho cả nhà thấy ngon miệng nhỉ, ăn món gì mà đầy đủ chất nhưng ko ngán??? Dạo quanh "thị trường" (thật ra là cái tủ lạnh nhà mình ấy) thì phát hiện có đủ các nguyên vật liệu rùi, chỉ thiếu mỗi củ cà rốt. Chạy ù ra chợ, rồi khi quay về là có cơm trộn nè. Gọi là cơm trộn vì mình chỉ làm chín các nguyên liệu, rồi trộn đều các thứ lại, chứ ko rang lên để bớt dầu mỡ cho đỡ ngán ấy mà.... hihi......







CRANBERRY PANDAN CHIFFONĐÀO..... MIỀN NAM

Comments

lienhang Monday, February 7, 2011 9:11:21 PM

Món này nhìn lạ em hén,nhưng chắc ngon lắm đây.

Hương Nguyễnpooh28488 Wednesday, February 9, 2011 4:30:42 PM

Hihi.... ko lạ đâu ạ, bên trong giống cơm chiên Dương Châu đấy, em bọc trứng bên ngoài để làm điệu thôi ấy mà

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
S M T W T F S
April 2013June 2013
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31