Skip navigation.

Happy Birthday

Sinh Nhật lần thứ 18

Mưa!

Trời lại mưa nữa rùi, trời mưa pu`n thiệt. Đúng là mưa lúc

nào cũng làm người ta pun`nhưng lại giây phút yên tĩnh để mọi người cùng suy nghĩ thật về bản

thân mình (phải không nhỉ ).

Mưa cũng là chủ đề để nói về tình yêu……..tình yêu…….hai chữ này sao mình

thấy xa xôi đối với mình thế nhỉ . Ko bik mọi người cảm thấy thế nào . Bước trên con

đường mòn…..dưới trời mưa to…..mọi người cảm thấy thế nào nhỉ, (chắc lãng mạn lắm nhỉ )

hjhj. Yêu nhau, những chuyện pun`, đôi lúc là jận hờn…….Ai bik đc khi yêu con người ta sẽ thế

nào, thay đổi ra sao. Ai mà chẳng muốn mình có một tình yêu đẹp, có được những giây phút lãng

mạn, thế mà có những người vẫn không bik quý trọng nó ( tiếc thật…….)Ngồi nghe một bản

nhạc với người mình yêu cùng tâm sự…….như thế cũng là niềm hạnh phúc đối với đôi lứa yêu

nhau rùi. Ko bik khi nào mình mới đc thế nhỉ…....…hjhj ( chỉ là mơ thui). Trời vẫn tiếp tục

mưa.Cảm thấy chán nản tất cả, muốn quên đi tất cả . Có được hạnh phúc đâu phải là dễ phải

không mấy bạn nhưng để giữ và duy trì cái hạnh phúc đấy thì mình phải nhẫn nhịn ( nói vậy chứ

mình chưa yêu lần nào đâu nha) , chắc coi phim nhìu quá nên nhĩm thui ^_^. Hi vọng mọi người

có đc niềm hạnh phúc, có đc tình yêu, có đc những giây phút thật sự thoải mái trong xã hội rắc rối

này……….( Sao hum nai viết sến wá nhỉ , mọi người thông cảm nhoa )


<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
<\/embed>");</script>
Bai hat nay duoc tai ve tu website http://music.top1.vn!

Chiêm ngưỡng "khách sạn" trên biển lớn nhất thế giới

Không phụ lòng mong mỏi của những người yêu thích du lịch biển, Celebrity Cruises phiên bản Premium - chiếc tàu du lịch hạng sang lớn nhất thế giới - cuối cùng cũng đã chính thức được hạ thủy

Với sức chứa 2.852 người và trọng tải lên đến 122.000 tấn, Celebrity Solstice phiên bản Premium được coi là chiếc tàu hiện đại, đầy đủ tiện nghi với nhiều tầng sang trọng lớn nhất thế giới hiện nay.

Là sản phẩm đặc biệt mà hãng đóng tàu hàng đầu thế giới của Đức - Meyer Werf - thực hiện theo đơn đặt hàng của công ty du lịch Celebrity Cruises (Miami, Mỹ), tàu Celebrity Solstice đã tiêu tốn một số tiền khổng lồ lên tới 5 triệu Euro (tương đương 7,45 triệu USD).

Qua những gì đã thể hiện ngay trong ngày đầu ra mắt hôm 10/8, Celebrity Solstice xứng đáng được gọi là khách sạn trên biển sang trọng bậc nhất trên thế giới. Tới đây, du khách sẽ được tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi và hít thở không khí trong lành tuyệt vời nhất.

Ngay cả khi đã từng bước chân lên những con tàu loại này trước đây, du khách vẫn sẽ không khỏi bị choáng ngợp từ phút giây đầu tiên bởi sự bề thế, sang trọng mà ngay cả các khách sạn hạng sang trên mặt đất cũng khó có thể sánh bằng.

Phải nói rằng, trên tàu Celebrity Solstice không thiếu bất kỳ thứ gì mà du khách cần. Tại đây có đầy đủ nhà hàng, quán cafe, quầy bar, bể bơi ngoài trời, bể bơi có mái che, thư viện, casino, nhà hát, trung tâm spa, hộp đêm, thậm chí có cả một sân golf tiêu chuẩn. Hơn thế nữa, ở đây, hành khách sẽ được phục vụ hết sức tận tình và chu đáo, đồ uống nếu có nhu cầu luôn sẵn sàng đưa đến tận phòng ngủ.

Hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp sang trọng và sự đồ sộ của khách sạn trên biển lớn nhất thế giới qua những bức ảnh dưới đây:

Celebrity Solstice trong ngày hạ thủy

Celebrity Solstice tại xưởng đóng tàu ở Papenburg, Đức

Trên tàu Celebrity Solstice, du khách vẫn có cơ hội được thể hiện tài năng đánh golf

Phòng thưởng thức rượu vang

Khu tắm nắng trên boong tàu Celebrity Solstice

Nhà hàng chính trên tàu

Một thư viện khá đồ sộ với những đầu sách hết sức phong phú

Sân cỏ dùng để chơi golf trên boong tàu

Bể bơi ngoài trời

Trung tâm Aqua Spa

Một rạp hát lớn

Tâm trạng

Sao tâm trạng mình hôm nay lại pu`n thế nhỉ, chẳng hỉu sao nữa. Mấy hôm nay, mình cứ lạ lạ thế nào ấy, nhìu lúc cảm thấy cuộc sống cứ tẻ nhạt và vô vị, chắc là thế rùi, cũng dễ hỉu thui, mình chẳng nói chuyện, ít tiếp xúc thì làm sao có thể vui vẻ đc. Mình cũng mún vui vẻ lắm chứ, nhưng sao con người mình cứ thế, cứ vô vị khiến ai nhìn cũng chán, ai nhìn cũng chê. Bạn bè, gia đình nhìu lúc ko bik sẽ thế nào, ko bik họ nghĩ mình thế nào. Pun` nhìu lắm, đôi lúc cần một ai đó để tâm sự, để nói với họ những suy nghĩ của mình nhưng bik tìm ai đây, bik nói với ai đây. Chẳng ai cả, vì mình thì như thế thì làm sao có người wan tâm, nói chuyện, tâm sự đc. Mình chả hỉu mình thế nào nữa, lúc thế này, lúc thế nọ. Cũng mong mọi người hỉu mình hơn. Càng lớn tâm sự càng nhìu, ko bik nói với ai nên chỉ bik lên mạng tìm bạn thui, tuy trên mạng đầy rẫy những kẻ xấu nhưng vẫn có người tốt, với họ mình có thế tâm sự và nói chuyện thẳng thắng. Từ đó mình gắn liền với thế giới ảo và cũng hỉu thêm nhìu điều. Tuy nhiên mình vẫn mún có một người có thể chia sẽ hoặc tâm sự với mình. Chắc sẽ ko xa nhỉ hjhj

Cách bảo trì máy tính

Trong quá trình sử dụng máy vi tính, bạn nên bỏ ra một chút thời gian để chăm sóc nó. Một số thao tác đơn giản có thể giúp máy chạy nhanh và êm hơn, cũng như có thể phòng tránh những hư hỏng. Những việc nên làm thường xuyên là:

- Lau chùi và tra dầu cho quạt: Trong các thiết bị của máy vi tính thì quạt dễ bị đóng bụi và gây tiếng ồn nhất. Để lau chùi, trước tiên bạn phải tháo quạt ra, sau đó dùng một chổi lông mềm quét sạch bụi xung quanh và trên cánh quạt. Chú ý, bạn không nên dùng khí nén để thổi bụi trên các cánh quạt, vì tốc độ thổi của khí nén có thể làm cánh quạt quay quá tốc độ giới hạn và làm hỏng quạt. Để tra dầu cho quạt thì trước tiên bạn dùng vít hay vật nhọn nào đó tháo nắp nhựa đậy trên quạt (có một số quạt không có nắp này), tiếp theo gỡ miếng bảo vệ ra, sau đó nhỏ duy nhất một giọt dầu vào lỗ chính giữa của quạt, rồi đậy kín lại là xong.

Lau chùi và tra dầu cho quạt

- Làm sạch các bộ phận bên trong: Công việc này nên làm ít nhất hai lần mỗi năm. Đầu tiên, bạn mở thùng máy ra và dùng khí nén để thổi vào các góc khuất của máy trước, sau đó bạn mới thổi tới các phần còn lại, nếu không có dụng cụ thổi khí nén thì bạn có thể dùng chổi lông mềm để lau chùi cũng được, sau đó lấy quạt gió thường để thổi sạch bụi còn bám vào máy. Bạn cũng cần làm sạch bộ phận tản nhiệt của CPU và các bộ tản nhiệt khác. Tháo quạt CPU ra, sau đó lấy khí nén hay chổi lông làm sạch các cánh tản nhiệt, giúp CPU giải nhiệt tốt hơn.

- Đặt máy ở vị trí thoáng mát: Đặt máy vi tính cao hơn mặt đất ít nhất 30 cm và xa tường ở khoảng cách tương tự. Chú ý không nên đặt máy ở góc tường và trong phòng kín vì nó có thể làm không khí trong phòng nóng lên và gây nóng máy! Bạn cũng nên tránh để chó, mèo đến gần máy vì lông của nó có thể bay vào máy tính, quạt, bàn phím...

- Thường xuyên kiểm tra hệ điều hành: Tốt nhất là nên nâng cấp nó lên phiên bản mới nhất, cũng như tải các bản update để vá các lỗ hổng.

- Chạy Defragment cho ổ cứng: Thực hiện thao tác này ít nhất một lần mỗi tháng nhằm sắp xếp lại các dữ liệu trên ổ cứng, giúp máy chạy nhanh hơn. Để chạy Defragment thì bạn vào phần: Start\programs\accessories\system tools\disk defragmenter.

- Loại bỏ các chương trình chạy ở chế độ Startup: Quá nhiều chương trình ở chế độ Startup sẽ làm máy vi tính của bạn chạy chậm trong quá trình khởi động. Để bỏ bớt có hai cách: 1- Bỏ dấu chọn chạy ở chế độ Startup ngay trên chính chương trình đó (nếu có); 2- Vào Start/Run, gõ lệnh là msconfig, tiếp theo nhấn OK. Trong phần này bạn nhấp vào Tab Startup, tiếp theo bỏ dấu chọn các chương trình cần bỏ và nhấn OK là xong.

- Chạy Disk Cleanup: Nên thực hiện thường xuyên nhằm loại bỏ bớt các file không cần thiết để tăng dung lượng trống của ổ cứng, giúp máy tính chạy nhanh hơn. Để chạy nó bạn vào: Start\programs\accessories\system tools\disk cleanup.

- Tìm và loại bỏ Spyware: Có thể dùng chương trình như Spybot Search & Destroy để loại bỏ.

- Quét virus: Nên làm thường xuyên với một số chương trình như Norton Antivirus, Mc Afee, Bkav, D32... đồng thời luôn luôn cập nhật các phiên bản diệt virus mới nhất

Linh tinh

Dạo này bận việc nên hem viết blog đc, hjhj. Tuần này học cũng căng th8ảng thiệt, mà 12 rùi, càng ngày càng khó hic . Không bik có vượt wa nổi ko nữa, thui kệ cố lên là đc . Uhm, mấy ngày wa sao mình có nhìu tâm trạng thế nhỉ , pùn vui lẫn lộn hjhj. Mà thật ra cũng hok có ji` đặc biệt cả, tự dưng thấy vui vui à ( giống khin` wá) . Một ngày của mình cũng chả có ji` đặc biệt hj, ngoài những h trên lớp thì còn lại toàn là my home. Hic, mà tuần này mình lại hết tiền oi`. Mấy cái bọn trên lớp nó cứ kiu đóng cái này, cái nọ ==> hết tiền lun à , đã zậy máy tính còn hư nữa chứ hic (sạt nghiệp ) ai có tiền thì cho mình mượn nha, bik ơn nhìu hjhj, có hậu ta đàn wàn hehe. Thui hok viết nữa, chúc mọi người vui vẻ

Download Opera, the fastest and most secure browser
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31