Skip navigation.

Tomorrow!!!

My l0v3 was tears >.< love^_^

Diary 27 !!!

Sáng nay mình dậy trễ nhưng cũng may là đi học kịp không chắc phải bỏ 1 tiết rồi. Thời tiết khác thường làm cho mình cũng thất thường theo, sáng bình thường dậy sớm lắm thế mà khi đi học trời lạnh làm mình cứ hay dậy muộn, mà mỗi lần dậy muộn là lại quýnh cả lên, hết quên cái này đến quên cái kia. khổ. Ngồi đến tiết thứ 4 thì tức bụng khinh khủng cả buồn nôn nữa nhưng ráng thêm 1 tiết cuối nữa là về rồi nên cũng đành ngồi chờ cho hết tiết. Về nhà là nằm lun đến trưa trễ mới ăn cơm nhưng mình ăn được 2 chén, sợ ăn nhiều lại tức bụng nữa chắc die quá. Ăn xong ngủ một mạch đến chiều 6h ba gọi dậy ăn cơm, ngồi nc 1 lúc vào học bài. Bài ngày mai ít nên học cũng nhanh... xém chút nữa là quên phải đi hoc thêm, thay đồ chạy ngay lên nhà bạn đi học cùng. Hôm nay học có con nhỏ nói chuyện nhiều kinh khủng, đên nỗi mà bạn nó bảo nó nói chuyện "hôi" quá, nhưng nó nói 1 câu hay lắm: biết mình ngu nhưng thật thà.....Có ý nghĩa trong câu chuyện lúc học. Sad, cú vài bữa mình lại làm cho anh giận, "hôm nay nói chuyện với em chẳng vui tí nào", cũng tại cái tính của mình mà ra. lại buồn và suy nghĩ lung tung. Cứ mỗi lần suy nghĩ như vậy là lại khóc, khóc không phải vì những chuyện kia mà toàn nhưng chuyện xa lắc lư, mà đó có gọi là khóc không nếu như mình không có cảm giác, mình nghĩ là mình uống nước hơi nhiều nên ở mắt nó mới có nước mà thoát ra chứ không phai là cry nữa. Mình cảm thấy thật vọng vô cùng khi chính mình đã trực tiếp gây ra chuyện hôm qua cho p.Ly, là bạn thân nhưng mình không thể khuyên nổi, có lẽ mình nên cương quyết ngăn cản thì có lẽ đã không có chuyện đó rồi. Mình biết cảm giác đó ra sao nhưng mình không thể lamf gì được khi chuyện đó đã xảy ra rồi....tối nay khi chat với nhau mình đã quyết tâm rồi mình sẽ không để p.Ly phạm lại nhưng lỗi đó nữa .........trời hơi lạnh nên mình phải đi ngủ không ngày mai lại dậy muộn.
Pu...>.<

For U (Pu's l0v3)Spirit ?????

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31