Skip navigation.

Tomorrow!!!

My l0v3 was tears >.< love^_^

28 Tết

Sáng nay dậy nó đã thấy sao sao rồi. Con nhỏ Linh mới sáng đã gọi điện làm nó phải dậy từ sớm. Nhưng nó chẳng hơi sức đâu mà quan tâm đến, 2 bà ngồi tám 30min ghê....định đi chợ nhưng không có xe nên thôi. Đang nằm xem tivi thì bạn thân qua lại phải đi. Bạn nó đi lấy ảnh, Nó muốn sang cái ảnh của anh nó ra nhưng nó cảm thấy khó chịu mỗi khi vào tiệm ảnh nên nó phải nhờ con bạn. Nó buồn vì con bạn nó nói: mi tự đi mà nói, anh mi mà mi bảo ta đi.....Cũng đúng, thôi nó cũng chẳng muốn nhờ nữa, ra sao thì ra.. Trên đường về nó nghĩ mãi không ra, nó làm rất nhiều kể cả nghỉ học và nói dối....vì con bạn nó thế sao nó nhờ có mỗi một việc đơn giản như vậy lại ko được. Nó biết con bạn nó ghét nhưng bạn có biết khi nó đi chơi với 2 người nó buồn lắm không. Nó toàn đi một mình, đi đắng sau, nhìn theo 2 người, lẳng lặng và tự bảo với mình chẳng có gì phải buồn cả, đi chơi mà buồn thì ở nhà cho rồi nhưng lỡ đi thì phải vui lên. Mặt vui nhưng lòng thì không. Nó nói nữa đùa nữa thật nó chẳng thích đi chút nào nhưng vì thương con bạn nên mới tạm gọi là "hy sinh" vây. Không biết con bạnn nó hiểu được đến đâu nhưng vẫn muốn rủ nó đi chơi với 2 người. Nó kể cho anh nghe nhưng có lúc anh bị nó mắng sao cứ đi với nó+.....muốn làm kỳ đà cản mũi sao??? Anh không biết tình bạn đối với nó không phải thích thì chơi không thích thì bỏ. Từ nhỏ đến lớn nó có rất ít bạn, con bạn lúc bé đã bỏ nó mà đi theo những thứ phù du không co thật. Nó khuyên và giận làm đủ mọi cách để giữ bạn lại nhưng ko được. Vì thế nó không muốn phải 1 lần nữa đành mất tình bạn. Dù sao thì nó cũng buồn chứ không giận nó mà giận rồi thì cọi như chấm hết..nó luôn coi bạn nó hơn anh (có nhiều ưu tiên hơn thôi) nó cỏ thể bỏ cuộc hẹn với anh để đi với bạn nó nhưng nó lại không nghĩ rằng bạn nó có thể làm như thế cho nó. Bây giờ thì nó cảm thấy rằng nó đã dần dần mất đi tình bạn....nó đã giấu đi những suy nghĩ, nó đã không nói với bạn và bạn nó không còn thời gian để quan tâm đến nó. Lúc trước bạn nó chạy qua nhà...2 đứa đi chơi vui biết chừng nào ...bây giờ bạn nó chạy qua nhà...nhờ nó gọi đt cho H., nt giùm H., rủ đi chơi với 2 người.....sao nó có thể từ chối được nhưng bạn nó vui nó cũng vui, nó làm mọi thứ có thể. Nhưng bây giò nó thật sự buồn nó chỉ muôn khóc nhưng nó cung chẳng thể khóc được vì mấy chuyện này....nó thất vọng vì nó quá tin vào tình bạn...???!!!

Spirit ?????29 Tết

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31