Skip navigation.

Tomorrow!!!

My l0v3 was tears >.< love^_^

09-03

Có thể nói cn là ngày dài nhất trong tuần (nó nghĩ vậy). Thật ra thì nó la 1 người khó hiểu, lúc vui lúc buồn ko ai biết được kể cả nó..luôn làm cho người khác phải suy nghĩ phải buồn phải thất vọng nhưng thật sự là nó không muốn vậy. Nhiều lúc nghĩ mà không dám nói vì nó biết nói ra thì chỉ làm mọi việc rối thêm. Bây giờ nó phải tìm cách kiềm chế, nó lớn rồi không còn có thể vo tư như ngày nào. Mỗi gì nó nói ra đôi khi làm người khác không vui không thể coi như không co chuyện gì xảy ra....Thậm chí có thể làm mọi người xung quanh nó cảm thấy bị phản bội..phải chăng là vậy??? Nhưng không ai hiểu cho nó cả, một bụng suy nghĩ, một bụng câu hỏi, hỏi nó, hỏi tất cả những gì nó thấy khó chịu..không thể chia sẻ cho bạn nó vì bạn nó đã có qua nhiều việc phải lo phải làm phải nghĩ. Nhiều khi chỉ muốn ngủ không muốn dậy, không muốn phải đối mặt với nhũng gì không thích nhưng đâu phải không thích là coi như không có gì. Khó lắm !! Mọi việc thì cứ thế mà diễn ra, đâu theo ý muốn. Nó có thể làm tốt mọi chuyện nhưng đến chuyện của nó, nó có cố gắng đến đâu thì mọ chuyện vẫn như cũ không thể tốt hơn được...nhưng như thế cũng đủ làm nó vui. Có lần mây nói với nó mây rất ghét nói dối, ai mà không ghét nói dối cơ chứ, nhưng có ... lại như vậy làm cho....rất đau. Mây không biết rằng mỗi lần như vậy nó cảm thấy gì đâu, một cảm giác khó chịu muốn nghẹn thở..đó là cảm giác lúc nó mất đi bà ngoại. Cứ như là nó chết đi vậy...vết thương nào mà không lành nhưng sẹo thì vần còn đó, nhắc nhở về những lần "sai lầm". Nó tin lắm, kể cả những lời nói dối của mây nó vẫn tin, tin rằng mây có lý do để nói dối nó...thỉnh thoảng lời nói dối lại làm cho nó vui đấy. "Nói dối": là nó nói vậy thôi chứ chưa hẳn đã là vậy vì nó không biết từ nào cho đúng cái suy nghĩ mà những lúc đó xuất hiện trong đầu nó. Nói, không làm được cũng như làm được mà không suy nghĩ vậy. Nó ích kỷ ??? Đúng, nó không phủ nhận, chắc chắn rằng 1 ngày nào đó nó sẽ khắc phục được....đâu là nguyên nhân thì ấy phải biết rồi. Nó nói những lời khó hiểu ghê...ngay cả nó cũng không hiểu nó nói gì nó nghĩ gì nó muốn gì. Cả thế giới xung quanh quay..quay không biết khi nào dừng nhỉ ?? có lẽ là khi nó không còn nhìn thấy gì qua khung cửa nhỏ, không thể nói với nhưng người bạn, không còn được gặp người thân... Trứoc đây thế giới trong nó toàn là nhưng mộng mơ, bây giờ mới vỡ lẽ không phải lúc nào cũng màu hồng:) Lớn rồi phải tập suy nghĩ chín chắn 1 chút mới được. Không thế sẽ có người buồn và nó không muốn mọi người buồn vì nó. Những chuyện nó đã nói rồi thì nó không muốn lặp lại nó không muốn cứ lúc nào cũng im lặng, nó có sức chịu đựng nhưng có chịu đựng được thì cũng có lúc ...tức nước vỡ bờ (đó là quy luật sống). Không cần ai để ý đến nó đâu chỉ cần một người là đủ !! Mây nhỉ ???
Note: muốn nhưng không nói được là 1 cg như bị người ta bịt miệng vậy !!!???

8/310-03

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31