Skip navigation.

Tomorrow!!!

My l0v3 was tears >.< love^_^

13-03

Thật là một ngày specal. Sáng dậy đi học nhưng chẳng có tinh thần hj ^^ vì đi học phải nộp bài nên hok co muốn đi học...hjc thế nhưng sao có thể nghỉ học được..thế là phải go to school >.<. May mà có đi học cì tiết sau kiểm tra, tiết này cô cho ôn tập...Đến cả đồ ăn sáng cũng phải để về nhà mới ăn được (thành đồ ăn trưa lun goài) oải !! BÙn ngủ chết đi được, thế là đánh một giấc ngon lành đến trưa lại phai đi học. Mà trời thì nắng chứ có phải mát mẻ gi đâu, kiểu này mà đi hoài thì da mình đen sạm đi mất :smile:)^^ Nhưng....T T tụi nó không đi học làm nó ngồi có một mình không ai nói chuyện chán lắm. Gặp "bà" cô nặng còn hơn là chì nữa ---> khổ cho đứa nào học 3 tiết...(vì nó học có 2,5 tiết chứ mấy hj`hj`). Công nhận cô này giỏi thật, làm cho cả lớp im thin thít chép bài..very pro !!?? Chắc tại ngày 13 nên chuyện xấu lại xảy ra, nhưng thôi muốn ra sao thì ra, không phải lúc nào chuyện cũng như ý muốn. Phải cố gắng mà chịu thôi chứ biết làm gì. Người ta......................................................................(......) !!?? Ừ thì đành chịu chứ biết làm gì. Ấy thế mà lấy tiền học đi mua đồ, đúng là ngốc mà :frown:( thangd này đành bấm bụng ở nhà cho rồi...Coi nào, ngày mai là 14-03 nhỉ ?? Mai là pé Su có quà của a.Hoàng đáp lễ rồi thế nào nó cũng phải được chiêm ngưỡng quà V-White chứ nhỉ...có thể là chocolate chăng ??? hay là gì nhỉ....à đúng rồi, cũng có thể là 1 con gấu bông to ơi là to !! KHông khéo nó cắt nữa con gấu bông đem về làm gối ôm cũng nên ^^ :smile: :smile:) Sao trông nó kiêu thế nhỉ ^^ hay là nó mặc đồ zé quá ta (tự khen mình đó mà) vì ai ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt hâm mộ, cứ như là gặp được ca sĩ vậy hehe nổ quá trời luôn...
HG

10-0315-03

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31