Skip navigation.

Tomorrow!!!

My l0v3 was tears >.< love^_^

Thanks ^^ >.<

Anh à, em mới đi tập về. Mệt ơi là mệt nè ^^ nhưng vẫn ngồi vào viết blog cho anh coi, hôm qua lỡ nói với anh là sẽ viết blog :smile: Người em toàn mồ hôi và bẩn ơi là bẩn ~.~ viết xong là phải vào ngay bath thôi hok thì mất hình tượng seo hehehe...Em đang nghe A time for us... thật là lãng mạn, nhẹ nhàng, nghe mà em lại nhớ về những cảnh trong phim Nụ hôn thần chết, trong đó có 1 câu như vậy: "nếu bạn không muốn 1 kết thúc như vậy..thì hãy tưởng tưọng ra 1 kết thúc khác.." hjhj cả rạp đang im lặng bỗng cười vang cả lên vì câu đó :D. Đang viết thế mà ba đi vào hỏi em sao bữa nay đi tập thể dục nữa chứ, làm như lần đầu em đi tập vậy..nói bằng cái giọng mỉa mai em...>.< Em đã dọc những gì anh viết, em hiểu nhưng có những lúc em giận nên em không muốn nói chuyện, gặp anh nghe anh giải thích nhưng anh lại nói giải thích cái gì, cứ như chẳng có gì xảy ra ấy, anh biết em giận nhưng anh cũng chẳng làm gì để làm hoà cả...Có những chuyện đối với anh rất chi là đơn giản nhưng với em, nó làm em suy nghĩ theo hướng tiêu cưc. Nhiều lúc em cố gắng bình tĩnh nói chuyện với anh không muốn để anh biết em cảm giác như thế nào. Vì em biêt anh sẽ buồn khi thấy tâm trạng của em. sao em toàn nói cái gì gì đâu không...sr anh nha.
ANH CÓ BIẾT...
Anh có biết em lun đợi anh onl hằng ngày không ??? Em cố gắng học thật nhanh để có thể onl trước anh...
Anh có biết em buồn khi anh có đủ lý do để biện minh cho việc chat châm...
Anh có biết em đau khi đọc tn được gửi đến cho anh....
Anh có biết em nhủ thế nào khi giận anh không ??? Em muốn đập tan nó ra...
Anh có biết em đã khóc rất nhiều vì anh, vì em...
Anh có biết em muốn quên anh đi những lúc anh làm em giận nhưng i cann't ...
Em đã yêu anh mất rồi...
Anh có biết em vui khi nhận được quà của anh không ???...
Anh có biết em hạnh phúc khi nghe anh nói những điều anh dành cho em không ???...
Anh có biết em hãnh diện khi giới thiệu anh cho các bạn em không ???...
Anh có biết em muốn được ở bên anh nhường nào không ???...
Anh có biết em muốn được đi chơi với anh không ??? (nhưng anh lại đi với người khác :frown:)...
Anh có biết em thích gấu bông nhất không nhưng bây giờ em lại thích anh hơn đấy ...
Anh có biết em nhớ anh nhiều khi em buồn em chỉ có 1 mình không ???...
Anh có biết em muốn oánh anh chỉ vì anh không nghe lời em không ???...
Anh có biết em yêu anh không ???...
Có lẽ em yêu anh không nhiều bằng anh yêu em, nhưng em biết rằng anh là người em tin tưởng được, em có thể kể cho anh nghe bất cứ gì em giấu trong lòng, em có thể làm bất cứ điều gì anh muốn (trừ vài việc hok làm) ^^ Em cảm ơn bố mẹ đã sinh ra anh để bây giơ em gặp anh, thích anh, yêu anh, và em không để anh yêu một ai khác nữa đâu nhé ^^ em phải đi tắm đã rồi chút nữa em contin....:smile:

Anh Yeu Em Anh biet con em biet khong ?

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31