I sad...i feel so lonely...i'm not fall in love...
Sunday, 9. November 2008, 16:08:26
muốn hỏi anh cho rõ ràng...nhưng dù cho bị người khác nói thế nào...em cũng tin rằng anh yêu em là điều thật sự...có 1 điều là khi hôm mình gặp nhau...anh ko nói...em chỉ có thể nghe qua phone...thứ duy nhất mang giọng nói anh đến với em. Hai tháng rồi...hằng đêm em vẫn onl,..vẫn vào blog...và vẫn nhìn màn hình...em có chat chứ, nhưng ko phải với anh...mà là với những người em chỉ nói chuyện qua có một lần...và cứ thế...đêm này qua đêm nọ...em lại add thêm nick...nhưng điều đó cũng ko làm em bớt break heart and cry...
"Chúc em có 1 ngày 20-10 thật vui vẻ gặp nhìu may mắn, hãy lun tự tin iu đời, lun nhìn về phía trước nhé ! mai lên trường ko bị xơi trứng ngỗng, ha ha ha..." tn cuối cùng em nhận được vào ngày 20-10 từ 1 người anh, từ 1 số điện thoại 0905...chứ không phải là 0986... Có đôi lúc em muốn anh biết được có người nt cho em: "A sẽ nói, anh muốn mỗi đêm được nt với em, được mơ đến hình dáng em, và hy vọng một ngày được gặp em..." là một trong những tn của người anh tên Khoa gửi cho em...chắc chắn rằng anh có chung suy nghĩ với em...anh đó thích em... Nhưng hãy hỏi lại mình, anh có yêu em không ??? Và tự suy nghĩ về những lời nói của em...từ "em yêu anh", ai ai cũng nói được...nhưng em thích và làm được với người em yêu, 1 lời nói từ trái tim...anh cũng biết người đó là ai rồi !!! Em cũng đã nói câu này rồi...em không thể yêu 1 người hoàn hảo nhưng em có thể yêu hoàn hảo 1 người, đó chính là anh..














