Sunday, 11. November 2007, 05:18:27
Hôm qua đúng là một ngày buồn tẻ và xui xẻo. Hôm qua em đi học thêm, nhà thầy cúp điện thế mà hok cho tụi em về. ngồi đợi nữa tiếng thấy chưa đỏ diện thầy ra mở cửa cho tụi em về, vừa mới đứng dậy thôi thì đèn đã sáng trở lại, tức qua chời lun. Mà chuyện jì thì cũng qua rồi, em bik tc anh dành cho em mà, em hiểu nhưng em cần phải có lòng tin. Anh cũng bik là em thik anh nhất mà lại còn thương anh nữa, vậy anh đừng buồn nghen..Em quên hết rồi, nếu có giận anh thì em sẽ nói và sẽ mau tha thứ cho anh thui. Anh cũng bik la` em ko giận a lâu được mà

...
Pu....
Saturday, 10. November 2007, 16:07:03
Em thật ích kỷ, anh cũng có cuộc sống riêng của anh thế mà em lại khó chịu đến thế. Nhưng em mong nếu như đang chát với em, đông thời cũng chát với người khác nữa thì nói với em 1 tiếng cho em biết chứ em không muốn phải chờ đợi 1 diều ji cả..........
Pu..........
Saturday, 10. November 2007, 04:04:58
__die love__ (11/10/2007 10:23:10 AM): em khoe chu
.·´¨¨`*:·.(¯`°´¯)*¤*Hang(¯`°´¯) .·´¨¨`*:·.: .·´¨¨`... (11/10/2007 10:23:34 AM): hg ko sao dau
__die love__ (11/10/2007 10:24:11 AM): that chu
.·´¨¨`*:·.(¯`°´¯)*¤*Hang(¯`°´¯) .·´¨¨`*:·.: .·´¨¨`... (11/10/2007 10:24:48 AM): khi nao anh Nghia ranh thi gap hg dc chu
.·´¨¨`*:·.(¯`°´¯)*¤*Hang(¯`°´¯) .·´¨¨`*:·.: .·´¨¨`... (11/10/2007 10:25:20 AM): bua truoc hg co noi voi roi
.·´¨¨`*:·.(¯`°´¯)*¤*Hang(¯`°´¯) .·´¨¨`*:·.: .·´¨¨`... (11/10/2007 10:25:30 AM): hg nghi la chia tay se tot hon
.·´¨¨`*:·.(¯`°´¯)*¤*Hang(¯`°´¯) .·´¨¨`*:·.: .·´¨¨`... (11/10/2007 10:25:43 AM): hg cung mong la anh nghia se dong y
__die love__ (11/10/2007 10:26:07 AM): uh
__die love__ (11/10/2007 10:26:10 AM): anh cung nghi nhu vay
__die love__ (11/10/2007 10:26:13 AM): vi` anh nghi
__die love__ (11/10/2007 10:26:22 AM): giua chung ta nen ton tai tinh ban
__die love__ (11/10/2007 10:26:24 AM): tinh anh em
__die love__ (11/10/2007 10:26:28 AM): con tinh yeu
__die love__ (11/10/2007 10:26:32 AM): anh ko biet sao nua
__die love__ (11/10/2007 10:27:43 AM): anh xin loi~
__die love__ (11/10/2007 10:27:54 AM): vi trong thoi gian qua anh da ko doi xu tot voi em dc
__die love__ (11/10/2007 10:28:10 AM): bay h em co gian anh anh cung chang bit lam gi cho em het gian
__die love__ (11/10/2007 10:28:13 AM): em hay vui len nhe'
__die love__ (11/10/2007 10:28:18 AM): va tim nguoi nao yeu em that long
__die love__ (11/10/2007 10:28:20 AM): dc ko
__die love__ (11/10/2007 10:28:25 AM): co hua voi anh dc ko
Lần đầu tiên trong đời em phải chịu sự đau khổ như vậy. Anh ấy quan tâm tới em nói không hết những lời ngọt ngào mà em chưa từng được nghe, làm mọi việc em bảo, .... cũng là người con trai đầu tiên nói lời iu thương em vậy mà ngay lúc này đây anh ấy cũng nói với em những lời nói đầy ân tình nhưng lại làm cho em đau khổ.Em đã khóc, khóc không 1 tiếng oán trách. Em không iu anh ấy nhiều như anh ấy iu em nhưng em hok hiểu và không bik vì sao em laị chia tay. Và bây giờ em thật sự không muốn bik về lý do em chia tay nữa, em muốn xem đó là 1 kinh nghiệm, 1 sai lầm và cũng là 1 kỷ niệm đẹp trong em. Em thật sự đã chia tay...........
Pu...
Saturday, 10. November 2007, 00:15:04
Ôi, bùn ngủ ghê..... Anh sướng thật dược ngủ nướng và đi làm trễ nữa chứ !! Ngược lại em phải dậy sớm (quá bất công)

Tối hôm qua đúng là chát nhìu thật đó. Kể ra thì cũng chẳng có ji để nói, thế mà ngồi tám với nhau những 4 tiếng cơ đấy, toàn những chuyện tung lung... Em hỏi thiệt lại những tấm ảnh đó anh xoá thật rùi à hay là nói đùa cho em tưởng thật vậy ??? Hom qua, trên lớp e có nhìu chuyện bùn lắm. Toàn chuyện về mấy đứa bạn thôi, chơi không thân lắm nhưng là người em chơi thế mà cũng chẳng ra làm sao. Đúng là chuyện ji cũng chả ra làm sao cả. Anh đi công tác về sớm vậy, không nghỉ ngơi mà còn chát với em, tội ghê, đôi khi anh nhõng nhẽo làm em mún nhìn thấy anh ghê. Hok biết mặt anh lúc đó ra sao nữa

chắc là .........Hôm nay em có bài kiểm tra 1 tiết, em học bài rồi nhưng vẫn phải ôn lại đây. Chút tối gặp anh sau...bb
Pu....>.<
Thursday, 8. November 2007, 16:12:48
Ôi...hôm nay em phải đi học cả ngay trời, mệt chết đi dược. Không biết anh làm việc có tốt không mà sao chẳng thấy nt cho em ji cả. Sáng nay, em làm bài kiểm tra 1 tiết môn Pháp (có thể nói là hoàn hảo) được bao nhiêu điểm là tuỳ thuộc vào tâm trạng của teacher:D . Nói thế thui chứ em làm hết bài lun đó(giỏi wá)

Nhưng hôm nay em tiêu hơi bị nhiều tiền làm em chăng còn money để mua card hjc hjc, thôi để khi nào anh đi công tác về em sẽ chat zới anh over night lun hj`

. Thời tiết thay đổi thất thường lắm,sáng thì nắng chiều tối lại thì lạnh làm em ngồi write mà run cầm cập nè

Hôm nay em không ngủ được tiếng nào hết bây h bùn ngủ wá. em đi ngủ đây...bbbb
Tuesday, 6. November 2007, 15:57:39
Em xin lỗi vì đã đọc mail của anh nhưng con gái ai mà không tò mò. Cũng không có ji đáng nói nhưng em đã vô tình đọc được cái mail cũ của anh. Thật sự thì em có hơi buồn khi đọc nó, vừa buồn cho anh vừa buồn cho em. Em cũng đã từng cảm nhận được cảm giác được yêu thương là như thế nào và ngược lại cảm giác bị phản bội là như thế nào. Tim em trông chốc lát đã nhói đau và không cầm được nước mắt, em không hiểu tại sao em lại buồn lại có cảm giác như người thay thế mặc dù trong em vẫn còn giữ 1 chút gì đó của mối tình đầu. Em không mong anh quên đi ..... nhưng thật sự thì em cần có lòng tin. Em cũng là người đến sau cũng không là người cho anh tình yêu trọn vẹn bằng chị ..em bik tình yêu anh dành cho chị .. không bao giờ thay đổi được dù em là người yêu hiện tại của anh. Em cảm nhận đựoc tình cảm anh dành cho em nhưng nó đến thật bất ngờ, bất ngờ đến nỗi em cần phải có sự nghi ngờ....em mong chúng ta sẽ được hạnh phúc. Em thật sự xin lỗi anh, xin lỗi anh...rất nhiều.
|
Tuesday, 6. November 2007, 02:24:22
diary
Anh mới đi công tác ở Cam Ranh mới về chưa được nghỉ ngơi jì hết, sếp lại bảo anh đi công tác ở Quảng Ninh. Trời lạnh lại phải đi công tác hoài, xa nhà, tình anh đi đâu cũng hok chịu đem theo áo ấm jì cả, hôm qua em out mà cũng quên nhắc anh mang áo ấm đi. Không bik anh có mang theo hok nữa (chắc hok quá), anh cứ bảo là trời ko lạnh nên hok chịu mặc cứ phơi cơ thể ra như vậy ko đau mới lạ đó. Chắc sáng nay anh ngủ nướng rùi vì đi công tác về rất là mệt mà, anh cứ ngủ đi rồi chìu còn đi ra Quảng Ninh nữa!!! Thôi em học bài đây, anh đi công tác nhanh rồi về nha.......