Diary 24 !!!
Wednesday, 26. December 2007, 15:33:03
hoa hồng cà chua... toàn những thứ mình bik làm nên làm cũng dễ dàng. Nhóm mình làm được 9 điểm lun, đáng đời thằng V. chưa hết h mà ra khỏi lớp, bị cố trừ 1 điểm (kaka..). Đang làm thì nhớ tới anh, xém chút gọi anh dậy, vừa lúc gọi thì cũng là 7h30, hết hồn. Nhưng đến lúc th học kỳ thể dục thì chỉ được có 6 diểm hok pải thấp nhưng như vậy thi` chẳng nâng điểm lên được bao nhiêu. Chiều đi học lại phát bài môn Anh, lại 6 diểm, tức ơi là tức, thằng khỉ V. ngồi sau đọc chi chi làm mình viết sai---> bị trừ điểm.. còn có 6 điểm. Hôm nay bé H. đã gửi thiệp giáng sinh cho bé L. , ôi chao tự nó vẽ hình ông già noel cùng cỗ xe ngựa đẹp thật lại còn ghi những lời lãng mạn nữa mới kin..^^ đúng là tuổi teen mà. Chiều nay dượng qua nhà chơi, đưa cả quà nữa, mình cũng dược 1 phần nhỏ nhưng chẳng thấy áo quần đâu tại cô T có nói là mua quần áo cho mình. Anh Vic đaãlàm cho mình 1 cai đĩa nhạc Hoa, cái E ma` ko hư thì mình đã nghe rồi thôi để mai nghe cũng được, h mà mở mẹ la chết. Sn vừa rồi ảnh còn design cho mình cái blog toàn màu hồng (cái đó là bí mật mà) ^^. Cũng trễ rồi, đang buồn muốn cry nhưng thôi. khóc nhiều rồi để bữa nào bùn thiệt bùn rồi cry cũng được...
Pu...>.<













