Skip navigation.

Tomorrow!!!

My l0v3 was tears >.< love^_^

Posts tagged with "Thơ"

Thơ tặng em nè !!!

.....
Em vẫn trốn tìm trong cõi nhớ bao la
Vội vã đến...
vội vã đi...
vội vã thành ký ức
Nắng tháng năm vẫn chưa thôi rạo rực
Gió mơ hồ thảng thốt gọi tên em

Và đêm đêm...
Chú dế mèn... mất vĩ cầm ... khản tiếng

....
Anh đã hẹn thu sẽ về Hà nội
Một sáng lang bang với lá vàng
Lại trong trẻo ngả đầu vào cỏ rối
Hà nội thu thanh thản những lo toan

Anh cứ hẹn nhưng bao giờ thu tới
...

Thôi đừng hẹn nữa anh thu còn xa lắm
Biết ngày về cốm có xanh không
Lá sen có tươi nắng có thơm mùi tóc
Hà nội đây thu đăm đắm bên sông!


.....
Có đứng trước dòng sông mới thấy mình nhỏ bé
Phải không em cô gái chợt xuất hiện trong đời
Tình yêu là những điều không tưởng
Nên phải nhờ sông mang hộ nỗi chơi vơi

Bãi bờ trôi theo hình hài năm tháng
Xa lắc xa lơ một điệu ru hời
Em có đến ngồi chơi cùng cỏ
Đợi sông về đong lại tiếng à ơi!

Có đứng trước dòng sông mới thấy đời chật quá
Mình anh thôi đâu giữ nổi câu thề
Đến giấc mơ cũng không còn lành lặn
Nửa cuộc người đành lỡ hẹn những đam mê!

Như là gió đậu lưng chừng ở bến
Rửa thịt da thơm ngát một hơi nồng
Em có khát màu rêu xanh đáy phủ
Cùng anh tìm thơ ấu giữa lòng sông!

November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30