NOBODY !!!!!
Wednesday, 8. October 2008, 06:47:47
- Tình yêu không có giới hạn, chừng nào trái tim còn đập, người ta còn yêu….(B.Dison).
- Nếu em không biết thế nào là tình yêu đích thực, em sẽ tìm thấy nó sao đây ???.
- Khi yêu ai, đừng viết tên người ấy vào hình trái tim mà hãy viết vào một hình tròn. Bởi hình tròn không có điểm bất đầu lẫn điểm kết thúc. Bạn chẳng biết khi nào tình yêu bắt đầu và không có hồi kết thúc sẽ tốt hơn.
- Tình yêu là thứ ngôn ngữ mà con tim nào cũng có thể nói được.
- Đừng bao giờ hỏi em có đang yêu hay không, bởi nếu em đang yêu, em sẽ không cần phải hỏi câu đó.
- Tình yêu giống như cát mịn. Nắm chặt nó, nó sẽ trôi tuột qua kẽ tay. Hãy dịu dàng khum tay đón lấy nó, nó sẽ lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn bạn - tựa như cát mịn lấp kín những khoảng trống trong đôi bàn tay bạn.
- Tình yêu thật sự là điều mà bạn cảm nhận từ sâu thẳm bên trong, là cảm xúc mà bạn không thể nào che giấu.
- Nếu phải chọn lựa giữa việc hít thở và yêu em, anh sẽ dành hơi thở cuối cùng của mình để nói rằng: “Anh yêu em.”
- Tôi đã hiểu được rằng tình yêu chứ không phải thời gian chữa lành mọi vết thương.
- Tình yêu cũng giống như một dòng sông, sẽ vạch nên một đường đi mới bất cứ khi nào gặp trở ngại.
- Tình yêu là sự pha trộn của Thiên Đường và Địa Ngục, hạnh phúc và khổ đau, nước mắt và nụ cười, va vượt lên trên tất cả là…anh và em.
- Dù cuộc sống đem tôi đến bất cứ đâu, dù cho tôi bước đi trên con đường nào, ngay cả khi tôi gặp gỡ nhiều người, hãy luôn khắc ghi rằng anh sẽ không bao giờ mất đi vị trí của anh trong trái tim tôi, bởi cuộc đời tôi chỉ có một người con trai duy nhất mà thôi, chính là anh đó.
- Nếu có 3 chữ cái: H, R, T anh có thể thêm vào đó chữ E và chữ A để có được chữ HEART. Nhưng anh cũng có thể thêm vào đó chữ U và nhận được từ HURT. Anh thà có em-U-và chấp nhận sự đau đớn-HURT-còn hơn có một trái tim-HEART-mà không có em.
- Đêm qua anh đã mơ về một người phụ nữ, nhưng khi thức giấc, anh vẫn thấy như thể mình đang mơ, vì người phụ nữ anh đã gặp trong mơ đang nằm cạnh bên anh.
- Anh chỉ mất 3 giây để nói lời yêu em nhưng anh sẵn sàng dành cả cuộc đời để chứng minh lời nói đó. Anh yêu em!.
- Anh có thể chinh phục thế giới chỉ bằng một bàn tay…miễn là có em nắm bàn tay còn lại.
- Em có biết rằng trong cuộc đời tôi, không có ai đặc biệt bằng em ? Em có biết rằng tôi không hề muốn chia sẻ đời mình với một ai khác ? Em hiểu rõ mà, em yêu, rằng tôi yêu em đến nhường nào !.
- Sâu thẳm như đại dương…Mãnh liệt như đam mê của đôi ta…Vô tận như những hạt cát tren bãi biển……là tình yêu của em dành cho anh.
- Anh không đặt câu hỏi vì sao phải mất bấy nhiêu lâu để tìm thấy em, hay tự hỏi vì sao em lại bước vào cuộc đời anh. Anh chỉ biết rằng em đã mang tình yêu đến một nơi chốn đặc biệt trong tâm hồn anh. Anh yêu em.
- Anh yêu những điều em làm. Anh yêu những điều em nói. Anh yêu cách em trở thành một phần cuộc sống của anh mỗi ngày... Em tựa như một vì sao từ nơi xa thẳm - nhưng có thật, trong cuộc đời anh. Anh yêu em.
- Nếu em đứng trước gương cùng 11 đóa hồng, em sẽ nhìn thấy 12 điều đẹp đẽ nhất thế gian.
- Thượng đế làm việc gì cũng đều có mục đích. Người đã tạo ra em, một thiên thần xinh đẹp chỉ thiếu đi dôi cánh, để khiến em mãi mãi bên tôi.
- Em yêu anh theo nhiều cách và nhiều lý do...vì không một ai khác có thể hiểu em như anh đã hiểu em...Vì anh tin vào những giấc mơ của em và quan tâm đến cảm xúc của em... vì anh khiến em luôn mỉm cười thật nhiều...Em yêu anh theo nhiều cách, và vì nhiều lý do, nhưng trên tất cả là bởi anh là người bạn tốt nhất của em.
- Tất cả chúng ta đều là những thiên thần chỉ có một cánh. Nhiệm vụ của chúng ta trên trái đất này là tìm kiếm một thiên thần một cánh khác, để giữ chặt ta và cùng ta bay trở về nơi cao nhất.
- Nếu những bông tuyết là những nụ hôn, anh sẽ gửi cho em một cơn bão tuyết.
- Bắt đền anh đấy! Chẳng hiểu sao hình bóng anh cứ xuất hiện hoài trong mặt bằng tâm trí em. Trả tiền thuê mặt bằng cho em đi, nhưng tiền đấy phải làm bằng những nụ hôn cơ.
- Nếu em có thể với tay nắm lấy một vì sao mỗi khi anh làm em mỉm cười...em sẽ có trọn bầu trời đêm trong lòng bàn tay.
- Một nụ hôn chỉ là một khoảnh khắc, nhưng là khoảnh khắc kéo dài mãi mãi trong trái tim bạn.
- Hầu như ai cũng muốn trở thành vầng mặt trời làm bừng sáng cuộc đời nàng, còn tôi, tôi xin làm vầng mây soi rọi nàng trong những giờ khắc tăm tối nhất.
- Yêu là khi ta cảm thấy lạc lối trong tim nàng... mãi mãi.
- Nhớ em là sở thích của tôi, chăm sóc em là công việc của tôi, làm cho em hạnh phúc là trách nhiệm của tôi và yêu em là cuộc đời tôi.
- Tình yêu em dành cho anh là một cuộc hành trình bắt đầu ở mãi mãi và kết thúc ở không bao giờ.
- Yêu là khi bạn đang ôm ai đó thật chặt trong vòng tay mà vẫn thấy như không đủ gần.
- Yêu là một cuộc chiến triền miên giữa con tim và lý trí: Yêu Đích Thực là khi lý trí và con tim hòa hợp.
- Ngôi sao có 5 điểm kết thúc. Hình vuông có 4 điểm kết thúc. Tam giác có 3 điểm kết thúc. Đoạn thẳng có 2 điểm kết thúc. Cuộc đời có 1 điểm kết thúc. Nhưng anh mong tình mình không có điểm dừng.
- Tình yêu cũng giống như nước mắt: càng uống càng khát.
- Trong toán học của tình yêu: 1+1 là tất cả và 2-1 là vô nghĩa.
- Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn còn muốn cố gắng, đừng bao giờ nói lời chia tay nếu bạn còn muốn tiếp tục, đừng bao giờ nói không yêu chàng nữa nếu bạn không thể để chàng ra đi.
- Cuộc sống chấm dứt khi bạn ngừng mong ước. Hy vọng chấm dứt khi bạn không còn tin tưởng. Tình yêu kết thúc khi bạn ngừng quan tâm. Vì thế, hãy mơ, tin tưởng và quan tâm...
- Tình yêu đích thực không có một kết thúc có hậu, vì sẽ không bao giờ có đoạn kết.
- Có thể với thế gian, bạn chỉ là một con người, nhưng có thể với một người, bạn là cả thế gian.
- Từ giây phút nhìn thấy em, anh đã muốn gặp em. Từ giây phút gặp em, anh đã muốn biết về em. Từ giây phút biết em, anh đã yêu em. Từ giây phút yêu em, anh đã muốn san sẻ cùng em cuộc đời mình. Và từ giây phút đó đến bây giờ, và cho đến vô tận... anh sẽ yêu em bằng cả trái tim mình.
- Vì sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc , khi tưởng tượng, khi hôn nhau, khi nguyện cầu? Bởi vì, những gì đẹp đẽ nhất thế gian chẳng thể nào nhìn thấy bằng mắt mà phải được cảm nhận bằng con tim. Và với anh, am chính là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này.
- Nhớ một người là cách trái tim nhắc nhở rằng bạn yêu người ấy.
- Em nghe thấy ai đó thì thầm gọi tên anh, nhưng khi quay lại, em chỉ thấy đơn độc mình em. Và rồi, em nhận ra chính là trái tim em đang bảo với em rằng: em nhớ anh.
- Em có một món quà dành tặng riêng anh, nhưng em cần phải mượn vòng tay anh để làm giấy gói quà.
- Trong tình yêu của em, tôi là một người hùng, một viij vua, một thi nhân, còn sống không có tình yêu của em, tôi chẳng là gì hết, thậm chí sống mà như đã chết.
- Tình yêu là khi “em/anh” không còn tồn tại trong vốn từ vựng của bạn nữa vì...”chúng mình” đã chiếm đóng mất rồi.
- Chúng mình là mọi thứ đối với em. Chúng mình là tất cả những gì em mơ trở thành. Là từng hơi thở - vì thế em hít thở. Chúng mình là những điều, là thời khắc, là lý do, là cách hai ta đón nhận cuộc đời và khiến đời ngây ngất. Cảm ơn anh đã cùng em trở thành “chúng mình”. Em yêu anh.
- Nếu em muốn biết tôi yêu em nhiều đến thế nào, hãy cố gắng hứng lấy những hạt mưa: bao nhiêu hạt mưa em để sót là ngần ấy tình yêu tôi dành trao em.
- Đêm qua, anh đã ôm chiếc gối của anh và mơ về em... anh ước có một ngày anh sẽ mở về chiếc gối của anh khi đang ôm em trong vòng tay.
- Yêu giống như chơi dương cầm. Trước tiên, bạn phải học quy tắc chơi đàn; sau đó, bạn phải quên đi những quy tắc ấy đi và học cách chơi đàn bằng cả trái tim.
- Đêm qua, đã có một cuộc kiểm tra “quân số” các thiên thần trên thiên đường. Và một rắc rối to đã xảy ra, thiên thần đáng yêu nhất đã vắng mặt! Hãy báo cho họ biết rằng em vẫn ổn, em nhé !
- Tât cả những gì thuộc về trái tim thì không có đúng sai.. (John Driden).
- Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là cho đi...
- Cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là níu giữ thật chặt...
- Và chấp cho nó đôi cánh là cách tốt nhất để giữ được tình yêu mãi mãi...
PS: co' ai thay^' hay thi` cu' lay' ma` dung` nhung de? dum` minh` la` suu tam` duoc nghen. thax nhiu :*:*:*:*













