Skip navigation.

Tomorrow!!!

My l0v3 was tears >.< love^_^

Mối tình đầu !!!

Hôm nay nó đã gặp anh.........Lần đầu nó gặp anh có lẽ trông nó cú như 1 cô bé nhỏ. 18/3 là ngày nó gặp anh lần đầu tiên trước cửa nhà nó, nó đã tưởng anh cũng như bọn con trai long nhong ngoài đường nên nó vô tư mà trả lời những câu hỏi của anh ~~. Đêm dó anh dã gọi cho nó, anh giới thiệu tên nhà ở đâu và anh là người hiền lành hok như nó nghĩ và anh cũng hỏi nó những câu tương tự...

anh hẹn gặp đi chơi. Nó đồng ý mặc dù chưa lần nào nó đi chơi với người mới quen có một lần, chắc có lẽ anh đã cho nó một cảm giác mới lạ khiến cho mọi việc nó làm cứ rồi tung cả lên. Anh đã qua chở nó đi học, chở nó đi chơi và có lẽ nhiều nhất là chở nó đi uống sữa, bất cứ nơi đâu có sữa là anh và nó lại ngồi uống ngon lành. Và thế là anh ngỏ lời làm quen với nó, nó cũng hiểu được sự việc có thể vậy nhưng nó ko ngờ lại nhanh như vậy. Nó thik anh vì anh là người mang lại cho nó sự ấm áp, sự quan tâm, lời nói dịu dàng của anh là nó thik nhất, những điều mà những người trước kia nó quen chưa từng có mà cho nó. Anh cho nó suy nghĩ nhưng nó đã nói thẳng với anh chỉ là bạn thôi !!! Thế thôi !!! Đùng 1 ngày anh bảo với nó có lẽ anh đã làm những điều không đúng, có lẽ nên để cho nó có thời gian để học...anh đề nghị mối quan hệ của cả hai như lúc mới găp nhau.Nó bất ngờ trước đề nghị của anh ví trong suy nghĩ của nó đã nghĩ nhiều về anh, nó đã đồng ý....nhưng hình như đã muộn. Anh lại mang cho nó bất ngờ khi bảo sáng mai (nó nhớ là sáng thứ năm nó phải đi học buổi sáng cả anh cũng vậy) anh qua chở nó đi học về. Nó tù chối nhưng anh cứ nằng nặc đòi chở nó về. Nó đợi anh và anh tới, anh mặc nguyên cả bộ quần xanh áo trắng mà đi xe máy chứ kịp về nhà thay đồ, ngay cả mũ cũng không đội. Nó trách anh !! Trong khi đó nó cũng không 1 cái mũ mà để đầu trần về, đi chầm chậm lôi từ trong cặp ra cái mũ mà nó đã tặng anh khi anh bảo đã cho hết mũ, đưa cho nó bảo nó đội vào không thì cảm mất. Người ta thì đã nghe lời rồi vì tuổi nó cũng nhỏ hơn tuổi anh nhưng nó đã không nghe lời thế là anh cũng không chịu đội. Nó cứ nghĩ anh đến để nói cho nó nghe anh và nó không thể như trước nữa....nó nghĩ vậy nhưng hình như nó đã nghĩ sai về anh, anh không nói nhuưg anh lại khiến cho nó hiểu được là anh không muốn noóvà anh chỉ là bạn. Anh đã chính thức quen nó khi ngày hôm qua thì định không có mối quan hệ nào. Nó dành hết thời gian của nó cho việc học và cho anh....Hôm nào cũng vậy, nó với anh tám chuyện dt không bik baop nhiêu là tiền của bố mẹ...nó dần thik anh.....Ngay cả nó cũng không thê nào tin được có một ngày người nói chia tay là nó. Anh thay đổi quá nhiều, dần dần xa cách nó và nó nghĩ anh không cần nó nữa, nó co thể làm gì cho anh, nó nghĩ, nó nghĩ, và nó đi đến quyết định chia tay để anh khỏi phải khó xử. Nó đã khóc bik bao lần.....nó cũng không biết khi nào nó thể quên được anh...anh đã cắt 1 phần trái tim nó...Nó luôn muốn quay lại với anh và thường hay nghĩ về những kỷ niệm của nó và anh...buồn vui giận hờn đều có đủ... Hôm nay nó đã gặp anh...anh hỏi thăm nó đôi ba câu nhưng nó không muốn khóc trước mặt anh, nó chỉ muốn đưa cho anh món quà nó đã chon cho anh dịp lễ sn (25-12). anh bảo nó có thể đánh anh nhưng anh đâu biết dù nó có đánh anh thì mọi chuyện cũng xảy ra rồi !!! Nó dặn anh đi cẩn thận vì tối nay đường đông..noóchủ động về trước để anh khỏi ngại. Về nhà nó lao ngay lên giường...khóc...nó chỉ biết khóc..khóc làm cho nó thấy dễ chịu hơn...Lần cuối cùng nó khóc cho anh, có lẽ vậy vì chính nó cũng không biết khi naàothì nó khóc vì anh 1 lần nữa....Anh-mối tình đầu của nó.
DKH 25-12-2007

For Mr Ha !!!For Mr Ha !!!

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31