Dành tặng cho những người đang yêu ......
Thursday, 9. October 2008, 04:13:08
Thức đến 3h đêm mà viết entry thì điên thật
. Nhưng tự nhiên quá, không hiểu sao nó….cảm…thấy…cái…cảm…giác…bất…cần ??? Tại sao nhỉ ?? Chắc điên mất thôi! Thực ra thì đã có 1 cơn ác mộng, một cơn ác mộng mang một cái gì đó bí ẩn, huyền bí lắm, không hiểu sao nó lại khóc, không phải khóc trong mơ mà là khóc trong hiện thực…!! khóc đến nỗi ướt cả gối nhưng sao sáng dậy nó không nhớ một chút gì, nghĩ đau cả đầu mà nghĩ không ra….chuyện gì đã xảy ra trong mơ ?? Không một chút ấn tượng, chỉ có một chút nào đó là tears…. Hôm vừa rồi không hiểu tại sao lại gặp tai nạn (nhỏ thôi!!), thương thì từ khi biết đi xe đạp cho đến bây giờ thì có khi nào nó gặp sự cố đâu ??? sao hôm vữa rồi lại….cái chân thì đi cà nhắc mà tinh thần thì không biết nói làm sao, một cảm giác đến tê người….>.< Bạn bè, người yêu cứ như một cái gì đó xa xôi,… tận chân trời…giá mà có thể chạm tay đến nơi ấy, một nơi hạnh phúc và sự vui vẻ tồn tại thật sự. Một đứa ngốc cũng nhận ra được điều đó $ $. Hai người man trong đời, đó có phải là con số ít…!?? nhưng nhiều suy nghĩ, nhiều cảm nhận, nhiều mơ mộng, nhiều nụ cười, nhiều nước mắt, nhiều hạnh phúc, nhiều khổ đau,… và vượt lên tất cả đó là tình…for you…. nó yêu anh theo nhiều cách và nhiều lý do...vì không một ai khác có thể hiểu nó như anh đã hiểu nó...Vì anh tin vào những giấc mơ của nó và quan tâm đến cảm xúc của nó... vì anh khiến nó luôn mỉm cười thật nhiều...nó yêu anh theo nhiều cách, và vì nhiều lý do, nhưng trên tất cả bởi anh là người bạn tốt nhất của nó….nhưng “Cuộc sống chấm dứt khi bạn ngừng mong ước. Hy vọng chấm dứt khi bạn không còn tin tưởng. Tình yêu kết thúc khi bạn ngừng quan tâm. Vì thế, hãy mơ, tin tưởng và quan tâm...” ??? Đã mất đi sự quan tâm ????? nó có nên tin tưởng như trước khi nó biết yêu là gì..tình yêu của nó bây giờ như quả bong bóng, chỉ cần một va chạm nhẹ nào đó cũng có thể vỡ…ước gì có một căn phòng màu hồng và tất cả những gì chứa đựng trong đó là tất cả hạnh phúc mà tình yêu mang lại, tất nhiên là phải có cả bong bóng tình yêu của nó
:* nó đã hiểu được rằng tình yêu chứ không phải thời gian chữa lành mọi vết thương…are you agree ??? I l0v3 u
Ps: Gà dn…..