Entry for May 03, 2009
Saturday, May 2, 2009 6:10:00 PM
Cứ chờ đợi...
... Anh sẽ đưa nó về sau mỗi cuộc đi chơi.
... Anh sẽ dõi theo cho đến lúc nó an toàn vào nhà.
... Anh sẽ la nó khi nó làm biếng đi học AV.
... Anh sẽ dẫn nó đi khám bịnh khi mũi nó bắt đầu sụt sịt
.
... Anh sẽ gọi điện cho nó mỗi ngày 1 lần
chứ không phải chỉ toàn liên hệ bằng tin nhắn.
... Anh sẽ cùng nó la cà chỗ nọ chỗ kia, cùng nó chơi game, cùng nó mua sắm.
... Anh sẽ chiều nó hết mình, nhưng mà thỉnh thoảng Anh cũng sẽ la mắng và không làm theo ý của nó nhé. (vì như vậy nó mới có cơ hội được giận Anh, được nhõng nhẽo, được Anh xin lỗi.
)
... Anh sẽ bất ngờ tặng nó 1 cái ôm
. (chỉ vì 1 lý do là nó mún được ôm, thế thôi.
)
... Anh sẽ...
Nhưng mà Anh ơi. Sao đến giờ nó vẫn chưa bít được mặt Anh nhỉ? ![]()
Chỉ bít rằng, Anh là người mà nó yêu... 1 ngày nào đó... trong tương lai.
Nó đang chờ Anh "xuất đầu lộ diện" nè. ![]()
Và Anh đừng chỉ là thoáng qua - như những cơn gió ... đã từng đi ngang cuộc đời nó. Anh nhé?!!









