My Opera is closing 3rd of March

Chong chóng tình yêu

bay cao, bay xa mãi

Subscribe to RSS feed

"Hàng" HOT

"Hàng" HOT magnify
Tuần trước Pup, Pig và Boo đã có 1 cuộc "vi hành" ra miền Trung yêu dấu. Đi "vi hành" 4 ngày 3 đêm nhưng mà vẫn chưa thấy đã gì hết trơn. Đi làm lại được 1 tuần roài mà Pup vẫn còn cái cảm giác lâng lâng, nhớ nhớ khó tả. Ước gì được kéo dài thêm vài ngày đi chơi nữa nhỉ???
---
Đầu tiên là 3 đứa đáp chuyến bay đi Đà Nẵng.
Tự sướng trên máy bay
--
---
Đến Đà Nẵng mà chưa có gì bỏ vào bụng nên anh HDV dừng ở 1 quán cafe cho mọi người vào ăn sáng, uống nước
--
--
--
--
--
---
Tiếp theo là cuộc "đổ bộ" tại xưởng sản xuất đồ đá ở gần núi Ngũ Hành Sơn
--
--
--
--
Ba con "sư tử cái" ??
--
--
--
Nhìn thấy ... của Phật Di Lặc, Pup và Boo không "kiềm chế" được mình
--
---
Sau khi "sờ mó" tùm lum các sản phẩm làm từ đá, cả đoàn tiếp tục đi đến núi Ngũ Hành Sơn
(nhưng mà Pup thấy bi giờ còn có 4 ngọn thui, chắc tại vì người ta khai thác đá nhìu quá )
--
--
Đường lên "cổng trời" có tấm bia đá khắc chữ gì đó Pup cũng ko nhớ rõ nữa
--
--
"Non xanh nước biếc" + 3 người đẹp = "tranh họa đồ"
--
--
Một tấm ảnh vô cùng cùng cùng "nghệ thuật"
--
--
--
---
Tới đây là kết thúc 1 buổi sáng thứ 5 đẹp trời. Mọi người đón xem tiếp entry hình ở Hội An nhé!!!
March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31