My Opera is closing 3rd of March

Chong chóng tình yêu

bay cao, bay xa mãi

Subscribe to RSS feed

Viết cho Ngươi nè...

Viết cho Ngươi nè... magnify

Giờ này chắc Ngươi tới nơi rùi.

Ngươi đã chính thức rời xa nơi nì được 2 ngày.

Nhớ ngày nào còn ngồi chung 1 tổ, còn đèo nhau đi học bằng xe đạp, còn tung tăng ăn uống khắp nơi..., zậy mà giờ nì ta lại đang ngồi đọc entry ngươi viết trước khi ra đi - trong đó có tên ta.

Ta với ngươi có thân nhau nhiều không nhỉ? Chẳng bít nữa. chỉ biết rằng thỉnh thoảng khi buồn ngươi vẫn hay gọi rủ ta đi uống nước để kể về những "cuộc tình" lúc thì người này, khi thì tên nọ của ngươi (nghĩ lại ngươi đúng là lăn quăn), rùi có khi còn rảo rảo đi ăn Pizza Hut, Thịt nướng, Mì Hàn quốc... nhìu khi còn tiện đường ghé chỗ nọ chỗ kia mua đồ... Cũng có lúc ta qua nhà ngươi cả ngày chỉ để nằm 8 đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi của con gái...

Ta vốn không phải người quá năng động nên đi với ngươi ta đã được "khai sáng" khá nhìu.

Tự nhiên thấy nhớ ngươi ghê. Nhớ "Kiss the rain", nhớ cả cái entry ngươi viết dành tặng sinh nhật ta nữa. Nhớ lúc ngươi khóc ôm mọi người trước khi ra đi.

Hạnh phúc nha, nhỏ!

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31