My Opera is closing 3rd of March

Chong chóng tình yêu

bay cao, bay xa mãi

Subscribe to RSS feed

"Lần đầu tiên" của Pup

"Lần đầu tiên" của Pup magnify
Hôm qua, lần đầu tiên trong đời, Pup đã làm "chuyện đó" - chuyện mà trước đây Pup chỉ được nghe nói qua bạn bè và đọc được trên mạng, trên báo. Có thể đối với nhiều người, "chuyện đó" thật bình thường, nhưng với một đứa "not a girl, not yet a woman" như Pup, nó là cả một "sự kiện". Mỗi lần nghe bạn bè nói đã làm "chuyện đó" hoặc kể về "chuyện đó", lòng Pup lại nôn nao như có một cái gì đó thúc giục "Hãy thử một lần rồi xem, bạn sẽ biết ngay mà" . Tính Pup vốn nhút nhát nên mỗi lần nghĩ tới "chuyện đó" Pup lại thấy ngại ngại . Thế là Pup cứ chần chừ mãi. Cho đến hôm qua, khi cái sự tò mò muốn khám phá cảm giác của việc làm "chuyện đó" sẽ như thế nào lên đến cực điểm, Pup đã quyết định thử .
|
|
|
|
|
|
V
Một không gian không có nhiều ánh sáng và khá yên tĩnh. Tuy có ánh sáng không đủ để nhìn rõ mặt nhau, nhưng nơi đây lại được khá nhiều người lựa chọn để làm "chuyện đó". (Pup bít như zậy là vì thỉnh thoảng Pup lại nghe thấy những tiếng rì rầm , những tiếng cười khúc khích và cả những tiếng la nho nhỏ nữa ). Nhiều lúc nghe người ta cười rồi thì thầm to nhỏ, Pup ngại vô cùng , nhưng nghĩ lại, đã đến rồi thì ở lại thử cho biết cảm giác "chuyện đó" như thế nào, để sau đó còn về "tâm sự" lại zới bạn bè. Thía là Pup cũng ở lại để làm "chuyện đó".
|
|
|
|
|
|
V
Thời gian trôi qua. Thấy xung quanh vắng dần và người cũng bắt đầu mệt mỏi , Pup quyết định ra về. Một cảm giác thật lạ len lõi trong lòng - vừa khoan khoái, vui vui, lại vừa trống trải, lạc lõng . Lần đầu tiên trong đời Pup đã làm "chuyện đó" và sự tò mò tìm cảm giác mới lạ của Pup đã được thỏa mãn .
|
|
"Chuyện đó" làm cho Pup thấy yêu đời hơn .
|
|
|
|
|
|
V
Hôm qua, lần đầu tiên trong đời, Pup đã... đi xem film chiếu rạp... một mình .
March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31