My Opera is closing 3rd of March

Chong chóng tình yêu

bay cao, bay xa mãi

Subscribe to RSS feed

Entry for December 12, 2007

Entry for December 12, 2007 magnify

Dạo nì không hỉu seo văn chương bay đi nơi chốn nao mà cái đầu trống trơn, chẳng có một ý gì để viết thành entry. Chậc chậc. Thiệt tình. Chắc fải tìm mua sợi dây thừng cột cái thằng văn chương lại wá .

Dạo nì thấy đuối vô cùng. Bơi. Bơi. Bơi. Khổ nỗi mình lại dở môn bơi . Thui thì đành bơi 1 đoạn rồi nghỉ, sau đó bơi tiếp zậy.

Dạo nì cứ bùn ngủ hoài . Ước gì được ở nhà ngủ 1 ngày cho sướng nhỉ .

Dạo nì không còn bít thứ 7, CN là gì.

Vẫn đang chờ đợi... một điều gì đó... sẽ xảy ra... vài năm nữa... Cầu trời phật phù hộ... cho ngón chân mau lành .

( đọc lại thấy entry nhảm dễ sợ, nhưng vẫn post để mọi người relax tí )

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31