aNGle... gãy ngón & Hát ru tình yêU
Saturday, October 27, 2007 5:18:00 PM
- Địa điểm: Đường Bàu Cát 1, Q. Tân Bình.
- Nguyên nhân: chạy xe mải nói chiện zới Siu và lo nhìn quán kem mới mở, 2 chị em không nhìn đường.
- Hậu quả: quẹt vào đuôi xe hơi => gãy ngón chân áp út trái và sứt móng ngón chân út trái
.
Sự tình sơ sơ là zậy đó. Hix, seo mà cái chân trái của Pup phải chịu nhìu "đau khổ" thía không bít. Hồi 1/5 đi Nha Trang thì bị bong gân, bi giờ thì bị gãy ngón chân. Đến hôm nay Pup vẫn phải đeo nẹp chân để cố định ngón bị gãy nà
. Bác sĩ nói là 2 tuần mới tái khám và ai cũng kiu là hạn chế đi lại, nhưng mà công việc thì đòi hỏi phải đi lại, bít sao được
. Cũng may là có mẹ và có bạn bè, chở đi và đón về nên cũng đỡ. Nếu không thì Pup phải đi taxi mỗi ngày, chắc sạt nghiệp á. kekeke.
.
- Bài học kinh nghiệm: phải nhanh nhanh đi tìm người iu để "hành hạ" trong những dịp như thía này. há há há
.
Hiện tại bạn Pup iu vấu vẫn đang trong tình trạng "angle gãy ngón", cấp độ 2. Các bạn nhớ mua bánh kem và kem đến thăm Puppy tội nghiệp nhá
. Pup nhận all các loại bánh kem (Kiêu Điểm, Đức Phát, Kinh Đô...) và all các loại kem (Goody, Givral, Pinky...)
, số lượng càng nhìu càng tốt. hihihi.
Iu iu iu các bạn nhìu ( sẽ iu nhìu bằng số lượng bánh kem và kem mà các bạn đem tới thăm Pup í ,
)









