My Opera is closing 3rd of March

Chong chóng tình yêu

bay cao, bay xa mãi

Subscribe to RSS feed

Tổng kết SN muộn !

Tổng kết SN muộn ! magnify

Zậy là hơn 1 năm kể từ khi Pup lập blog rùi. Đã đón 2 cái SN zới Blog rùi đó, có zui ko hả Blog? Năm nay SN của Pup có nhìu điều zui và bất ngờ lắm Blog à. Tin nhắn nhìu nè, quà cũng nhìu hơn trước nè, và cũng có nhìu bạn hơn trước nữa. Để Pup thống kê lại 1 vài kỷ lục của SN năm nay cho Blog bít hen:

Tin nhắn: có 20 tin nhắn điện thoại, một vài tin nhắn offline và hơn chục cái comments trên Blog ----> một số lượng tin nhắn lớn nhất từ trước tới giờ mà Pup nhận được trong 1 ngày.

- Tin nhắn sớm nhứt là của . hì, zui lắm Nô ui. Ở Sing mà vẫn nhớ đến ngày sinh của Pup. Cám ơn Nô nhá. Và cám ơn tất cả những người bạn iu quý, dễ thương, đáng iu, đáng mến, đáng...tùm lum của Pup nữa.

- Tin nhắn zới lời lẽ... đáng bị bụp nhứt nhưng làm Pup tức cười nhứt đã thuộc về bé Ceasiums: "I hope U know that U mean so much to me. U cry I cry. U laugh I laugh. U jump out of the window, I look down and then I laugh again " . ặc ặc ặc. Cám ơn cô nương nhìu lắm nha. Năm nào cô nương cũng khiến Pup bể bụng khi đọc tin nhắn của cô nương.

Quà: năm nay Pup cũng nhận được nhìu quà hơn năm ngóai cả về vật chất lẫn tinh thần đó Blog à.

- Món quà bất ngờ nhất là do Kathyrose tặng. Đó không phải là món quà mắc tiền hay to lớn mà chỉ đơn giản là quà tinh thần thui: Một entry trong Blog Kathyrose dành tặng Pup, một e-mail zới những bài nhạc thiệt trữ tình và lãng mạn. Iu ngươi nhìu lắm nhá .

- Món quà sớm nhất là của Già Kiếng. Hìhì, công nhận mày tốt zới tao ghia. SN mày tao không tặng quà mà mày vẫn tặng cho tao. Quả là không uổng công tao đãi mày. há há há . SN của mày qua rùi, tụi mình sống nên hướng tới tương lai, cái gì của quá khứ thì cho nó vào "dĩ vãng" mày hen (quà SN của mày cũng zậy ).

- Ngoài ra còn có quà của couple Thủy + Hòa ( Cái nón hồng và giỏ xách thiệt là thix. Đặc biệt cái nón hồng làm Pup thêm nổi bật, hehehehe, rất hợp dáng Pup ), cái kẹp tóc của Túbom với những hột lấp lánh khiến Pup thêm sáng ngời ...

Bánk kem: kà kà kà, đây là món đặc trưng của SN, đặc biệt SN của Pup càng không thể thiếu nó . Mọi năm chỉ có 1 cái do nhà Pup mua cho Pup thui, nhưng năm nay Pup được tặng những 3 cái, mà cái nào cũng ngon hết trơn á .

- Đầu tiên là bánh Kinh Đô của Anh Quân (cùng zới bản dịch 7 chương Harry Potter nhờ Q in giùm ), tiếp đến là bánh kem Pinky Nelly của Hòa ( thix bánh này lém nhá. Bánh nhìn bên ngoài giống bánh kem thường nhưng bên trong là ice-cream ). Cuối cùng là bánh kem Đức Phát của Lucky (cái bánh này đã cùng 4 đứa vào Yesterday và nhận được một điều bất ngờ thú vị ).

Hoa: Dĩ nhiên là có hoa rùi. Tổng cộng là 24 cành hồng . hihihi.

Điều bất ngờ nhất trong SN Pup năm nay là gì bít không Blog? Đó là khi Pup cùng Hiền, Trúc, Tuấn (Lucky) vào Yesterday. Cả đám thắp đèn chúc mừng SN Pup và chuẩn bị ăn bánh kem thì chị phục vụ đến hỏi là SN ai. Sau đó chị í tới nói zới ban nhạc hát bài Happy Birthday chúc mừng Pup. Mọi người khách trong quán cũng vỗ tay và hát theo. Lúc đó Pup zui ơi là zui lun. . Sướng.

Blog thấy SN Pup năm nay zui chưa nà? Bạn của Pup ai cũng đáng iu hết. Ôm và hun các bạn 1000 cái lun . Có điều là Pup chưa khao được các bạn vì ngay tối hôm SN 27/7, Pup đã lên xe và bắt đầu chuyến đi Phan Thiết - Mũi Né 2 ngày. Đi zui ơi là zui, chụp nhìu hình nữa. Mời Blog và các bạn đón xem hình đi Phan Thiết của Pup trong Entry tới nghen.

Trên đây là những "kỷ lục" trong SN năm nay của Pup. Lâu ngày ko update, chắc Blog bùn Pup lắm fải hôn? Bi giờ thì hết bùn và giận Pup rùi ha Blog. Dù thế nào thì Pup cũng iu Blog nhứt, hì hì.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31