My Opera is closing 3rd of March

Chong chóng tình yêu

bay cao, bay xa mãi

Subscribe to RSS feed

đ.ô.i k.h.i chợt nhận ra...

đ.ô.i k.h.i chợt nhận ra... magnify

Đôi khi ...

...Chợt nhận ra rằng - Mình có rất nhiều bạn, nhưng sao nhiều lúc vẫn thấy lẻ loi, cô đơn thế ?

...Chợt nhận ra rằng - Mình không làm gì mà sao lại chẳng được ai tin tưởng ? Thấy già Kiếng cái gì cũng share cùng Ceasiums và God Tí, mình cũng là bạn từ nhỏ mà không được già Kiếng đếm xỉa gì. Buồn thật . Có lẽ mình không có đủ kiến thức và trình độ để bước vào thế giới của họ. Pup à, mày chỉ vừa tốt nghiệp CĐ và đang học liên thông ĐH thui mà, mày lại không làm được gì, không ai tin tưởng mày cũng đúng.

...Chợt nhận ra rằng - Nhìn xuống thấy mình chẳng hơn ai. Nhìn lên thì lại có vô số người hơn mình. Thấy sao đích đến vẫn còn xa quá!

...Chợt nhận ra rằng - Sao nhiều người cứ đem mình ra làm trò đùa thế ? Tôi dù sao cũng là con người mà, cũng có trái tim, cũng có cảm xúc, cũng biết vui, biết buồn, biết tự trọng chứ ? Ai cho phép tự động lấy nick Tôi rồi cho tùm lum người , để rồi hết người này tới người khác chat, để rồi những người còn lại ngồi xem và cười ? Tôi đâu phải là một con hề hay một quả bóng mà kẻ tung người hứng !

...Chợt nhận ra rằng - Mình đang buồn! Buồn vì bị khinh thường, buồn vì không được tin tưởng, buồn vì bị đem ra làm trò đùa.

...Chợt nhận ra rằng - Mỗi ngày mình nên cười và nói: Cuộc đời vẫn đẹp sao! Ơi cuộc sống mến thương!

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31