Thailand 5 days - 4 nights
Monday, June 4, 2007 5:01:00 PM
Tình hình là 2 tuần nay không thấy bạn Pup iu quý "tung tăng dạo phố" trên 360page nên có vài người lo lắng, hỏi them ( kà kà kà, sướng. Iu các bạn nhứt
). Thiệt ra chẳng phải Pup cố tình tạo ra sự "mất tích bí ẩn" để nâng giá của mình đâu (vì bình thường giá của Pup cũng cao lém roài, hehehe
) mà là do một số lý do khách quan nên Pup không thể online và cùng tám chín mười zới mọi người được. Nà nha:
1. Tuần đầu là do Pup bị bịnh, phải nằm nhà mấy ngày. hix hix. Bịnh "hành hạ" Pup không ngủ được
. Thía là phải đi hospital. Lúc đầu khám ngoài không có bịnh gì. Sau đó đi nội soi thì thấy trong tờ giấy kết quả ghi là "xung huyết hang vị nhẹ"
. Đọc cái kết quả mà Pup có bít nó là bịnh gì đâu. Nghe bác sĩ và mama nói là bịnh dạ dày. kaka, cái bịnh nì Pup bị từ năm 11 (lúc đó cũng fải nghỉ học, được Pig, Daf, Pe Boo, Kid1412... tới nhà thăm. đáng iu wé chừng chừng
, nhưng mà các bạn í đi tay không ko à, chẳng mua bánh trái cho Pup gì hết chơn
).
2. Tuần thứ 2 là do Pup đi "ăn chơi" ở Thailand. Pup xin boss cho nghỉ 1 tuần để dzìa quê ( công nhận Pup cũng gian ghê
, đi chơi mà nói là dzìa quê). Nhà Pup mua tour riêng cho 6 người trong nhà nên đi rất thoải mái, đặc biệt là cái khoản tắm rửa. hehe
. Sau đây là vài nét về lịch trình "ăn chơi" của Pup tại Thailand :
- Ngày 1: Bangkok - Pattaya (ngày 28/5)
9h30 đón taxi ra TSN Airport. Làm thủ tục xuất cảnh. Mà cái anh HQ làm thủ tục nì nhìu chiện ghia lun. Ảnh hỏi Pup tùm lum, nào là làm gì, học gì, nhà mấy người... Ảnh còn nói ảnh cũng họ Hoàng như Pup nữa chứ. Mọi người ai cũng làm xong rùi, chỉ còn mỗi Pup "vào trước mà ra sau". Thấy Pup cứ ngóng ngóng, ảnh nói cứ từ từ. Hix. Cuối cùng ảnh cũng trả lại cái passport. Lên máy bay. Đến sân bay Bangkok. Xe đón tại sân bay. Cả nhà lên xe và bắt đầu đi Pattaya. Từ Bangkok đến Pattaya mất khoảng 2 tiếng. Ghé Trung tâm triển lãm đá quý. Check in hotel, sau đó đi ăn tối.Shopping. Đi ngủ lúc khoảng 11h30 p.m.
- Ngày 2: Đảo San hô Pattaya. (ngày 29/5)
Chơi nhảy dù ở biển Pattaya. Ra đảo san hô: tắm biển, cưỡi banana boat zui ơi là zui. Trưa về lại Pattaya city ăn trưa. Chiều đi lên làng Nong Nooch (mấy chị em gọi là làng nòng nọc
). Chi tiết về làng Nòng nọc nì sẽ kể cho các bạn nghe sau ha. Tại đây Pup được xem múa truyền thống Thailand và xiếc voi. Khiếp, mấy anh chị voi í khôn và điệu lém nhá, nhìu khi còn "bỉ ổi" nữa. hihihi.Về lại Pattaya ăn tối nà. Lại shopping tại 1 cái Mall tên gì Pup ko nhớ. Anh HDV nói để lên Bangkok mua cho rẻ nhưng ko nghe. Sau nì lên Bangkok thấy cũng cái áo đó mà giá rẻ hơn thiệt. hixhix. Đi xem Show diễn của Pedé (nam phẫu thuật thành nữ). Hoành tráng lắm nha. Công nhận mấy ông nam phẩu thuật thành nữ còn đẹp hơn cả phụ nữ chính gốc nữa.
- Ngày 3: Lên Bangkok (ngày 30/5)
8h khởi hành. Trên đường ghé Vườn bướm. Nói vườn bướm cho oai chứ Pup thấy ở đó có vài ba con à. Tại đó người ta chủ yếu giới thiệu và tạo mô hình quy trình khai thác yến của Thailand. Tiếp tục đến Bangkok. Check in. Ăn trưa. Chiều đi Trại cá sấu lớn nhất Thế giới, Viện nghiên cứu rắn của Hoàng gia. Tối đi ăn Lẩu Shuki.
- Ngày 4: ngày 31/5
Ngày này trúng vào rằm tháng 4. Ở Thái Lan, do 95% dân số theo Phật giáo nên ngày này được xem là ngày lễ Quốc gia, mọi người được nghỉ làm. Đi thăm chùa Phật Vàng nặng hơn 5 tấn. Đi thăm Hoàng Cung cũ, bên trong Hoàng Cung có chùa Phật Ngọc. Tại Hoàng Cung nì Pup rơi vào tình trạng khá ... tức cười. Người ta không cho mặc quần lửng, quần sọt hay váy ngắn trên đầu gối vào Hoàng Cung. Mà khổ nỗi Pup và em Pup lại chẳng đem theo cái quần dài nào. Thía là tới nơi fải thuê sà-rông quấn tạm bên ngoài
. cũng may nhìu người cũng zậy nên ko thấy mắc cỡ, chỉ thấy nóng. Sau đó ghé vào Trung tâm bán đồ da cá sấu. Chỉ ghé vào đó 1 tí à, vì sau đó sẽ đi SAFARI WORLD. Thích lắm nhá vì xe được chạy gần mấy con thú, vào đây được tận mắt chứng kiến cảnh " chim qua đường "
. Safari World không chỉ là 1 vườn thú mà nó còn có nhìu hoạt động giải trí khác: xiếc cá heo nà, Spy War nà ( 1 dạng kịch hoạt cảnh sống) .... Tối đi shopping tại siêu thị nội địa Big C. Rinh 1 đống đồ dzìa. (nhưng chủ yếu là chị Pup mua, chứ Pup thì chẳng mua gì).
- Ngày 5: ngày 1/6
Check out. Lại shopping và ăn trưa tại 2 siêu thị kế nhau là Carrefour và Robinson. Lại mua thêm chút ít đồ. 3h lên xe ra sân bay. Về HCM lúc 7h30 p.m. Làm thủ tục HQ, về đến nhà là 8h30 p.m.
Zậy là kết thúc 1 chuyến du lịch zui zẻ. Hôm ni Pup lại bắt đầu công việc của mình. Busy so much. hix.
Trên đây chỉ kể sơ về 2 tuần "vắng bóng" của Pup thui. Sau nì Pup sẽ post hình và kể chi tiết hơn về Thái Lan cho mọi người nghe ha.
Ngủ ngon nà ![]()









