My Opera is closing 3rd of March

Chong chóng tình yêu

bay cao, bay xa mãi

Subscribe to RSS feed

Còn nhớ...

Còn nhớ... magnify

Còn nhớ, đã từng phóng to và in đậm chữ "bong gân" khi kể chuyện về chuyến đi Nha Trang trong dịp lễ vừa rùi. Thía mà chẳng ai mua bánh trái đến thăm hay post comment hỏi thăm bạn Puppy tội nghiệp. Bùn.

Còn nhớ, đã từng tung tăng tắm biển rất zui zẻ, chẳng cần để ý đến thời tiết. Bi giờ nhìn lại "hậu Nha Trang" : một làn da đen thùi, xấu xí. hic hic. Bùn.

Còn nhớ, đã từng post hình lên blog để mọi người xem và nhớ mặt Pup. Zậy mà khi post lên, ai cũng khen "hình đẹp", "cảnh đẹp"... mà chẳng ai thèm khen Pup (chỉ có mỗi bạn Thi và bạn Phước iu vấu khen à). Đã không khen thì thui, em Su còn đòi "chôm hình chị Pup dzìa... ném phi tiu" . Su nói thêm "ném phi tiu là em còn thương chị Pup í, gặp người khác là em phóng dao không à". ( ặc ặc không ngờ mình có người em mafia thía). Bùn.

Còn nhớ, đã từng có rất nhìu đìu muốn viết. Nhưng hiện giờ không bít vít gì. Thui thì mai mốt sẽ vít sau.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31