Nha Trang - chuyện bi giờ mới kể
Thursday, May 3, 2007 4:32:00 AM
Lần đi Nha Trang nì Pup không bị "chém" như hồi hè năm 2 (vì lần này đi free mừ), nhưng có nhìu chiện cũng "dở khóc dở cười" không kém.
9h a.m khởi hành, tới gần 8h p.m mới tới được KS. Trời mưa. Tắm rửa, rồi lên xe vòng vòng tìm chỗ ăn tối cũng đến 10h p.m. Ăn xong dzìa fòng nằm ngủ. Hết 1 ngày.
8h a.m dậy. Mấy chị em và cô đi ra biển tắm. Đã lắm nha. Tối hôm trước trời mưa, thía mà sáng ra trời mát mẻ vô cùng. Sóng mạnh. Mọi người, không phân biệt cao,thấp, mập, ốm, đều bị sóng đánh ầm ầm. Cát lại không được mịn nên mỗi lần bị đánh dạt vào bờ là y như rằng... thêm một vết trầy ở đầu gối.
Trưa đi ăn trưa. Có người gọi điện rủ Pup và già Kiếng Lem đi cáp treo, nhưng Pup chảnh lắm, chẳng thèm đi. ( Dzụ nì sau này hối hận lém lém
). Chiều lại ra tắm biển cùng các anh chị em. Zui ghê luôn. Buổi chiều sóng biển mạnh wá chừng. Rút kinh nghiệm, mọi người không ở sát bờ mà ra hơi xa, như zậy sóng nhẹ hơn. Zậy mà có mấy lần sóng mạnh wá cũng bị xô vào bờ, lăn lông lốc mấy vòng, toàn thân trượt "nhẹ nhàng" trên cát ---> trầy đầu gối. hixhix.
.
Tối, trước khi đi ăn, xe chạy vòng vòng lên Vinpearl Land tham quan và mua vé để mai đi cáp treo. Thía nhưng người đông wá. Thấy người ta đi cáp treo mà phải đứng, ngồi chờ đợi ---> oải. Zậy là chú quyết định ko mua nữa. hixhixhix. uổng wá chừng.
Sáng đi tắm bùn. Vé 60k fải tắm chung zới mọi người. Công đoạn như sau: mua vé - gởi đồ - thay đồ - tắm nóng phun sương - tắm bùn khoáng nóng - xả lại với nước nóng - tắm vòi massage ( nó có tên là tắm thuỷ gì đó mà Pup ko nhớ) - tắm nước khoáng nóng - tắm hồ bơi nước khoáng nóng - tắm thác - thay đồ - ra xe đi về. Vì là ngày lễ nên người đông wá chừng chừng, fải chen chúc. Người ta nói tắm bùn khoáng rất tốt cho sức khoẻ. Zậy mà ko hỉu sao Pup tắm xong chẳng thấy khoẻ đâu, chỉ thấy cái đầu bưng bưng.
Trưa, xe chạy lên Dốc Lết. Bãi biển Dốc Lết đẹp vô cùng. Cát trắng mịn, thoai thoải, nước trong xanh. Biển Dốc Lết đẹp hơn biển Nha Trang nhìu. Nhưng mà những dịch vụ đi kèm và vệ sinh thì...thua ở Nha Trang xa lơ xa lắc. Và tại đây, mém tí nữa mọi người lạc mất Bi. Tôi nghiệp thằng nhóc. Sợ nên khóc và ói wá chời. Đến lúc tìm được Bi thì nó chẳng nói nữa, chỉ nấc và rùi ngủ thui. Cô chú la Thu. Mọi người im lặng lên xe quay về Nha Trang.
Về tới KS, lên fòng mấy anh lấy đồ. Lúc đi xuống, do mải nói chuyện zới Tuyên, Pup bị trượt mất 2 bậc thang ---> bong gân. Đau điếng
. Zậy mà cũng còn ham zui lắm. Tối lết đi chơi zới Thuý, Thu, già Kiếng và tranh thủ chụp hình vì ngày mai là về SG lại rùi. Một lát sau thì Tuyên thuê xe đạp đôi. Mấy đứa đạp vòng vòng ra chợ Đầm mua ít đồ về làm quà. Trên đường đạp xe về KS, bỗng dưng một tiếng "bụp" nhỏ vang lên ---> xe Pup bị bể bánh. huhuhuhu. Chân đau mà còn bị xui. Mọi người để Thuý chở Pup về trước. Về tới phòng cũng gần 11h. Chân Pup sưng chù vù lun.
Lên đường về SG. Trên đường về ghé biển Ninh Chữ ăn trưa và chụp hình. Anh Sự: "Em chụp tự nhiên, để vợ anh ghen chơi". ặc ặc. Tha cho em, em còn iu đời lém.
Về đến nhà là gần 10h30 p.m.
Thía là hết một đợt lễ.










