My Opera is closing 3rd of March

Chong chóng tình yêu

bay cao, bay xa mãi

Subscribe to RSS feed

Entry for April 18, 2007

Entry for April 18, 2007 magnify
Zui cười
Bất ngờ
Hồi hộp
Tim đập thình thịch
Đáp án còn bỏ ngỏ...
( Trích Những cảm xúc có thật )

Dạo nì trời nóng wá chừng, làm cho người mệt mỏi. Chỉ muốn nhốt mình trong cái tủ lạnh để đông thành đá cho rùi . Suy nghĩ, nếu làm zậy thì đất nước sẽ có một tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng mang tên "tượng nước đá đẹp" ra đời, nhưng ngược lại, bạn bè, người thân, người iu (chưa bít mặt)...của Pup sẽ mất đi một người con gái "dễ xương, hiền lành" , như zậy thì buồn lém (iiiiiiii, mọi người từ từ uống miếng nước , ngắm bông hoa và đọc cho hết blog đã rùi phản đối cũng chưa muộn, kekekeke) . Mà Pup là người tốt, không nỡ để cho ai buồn (dù nhìu khi cũng muốn lém, kakaka ). Thía là Pup quyết định đành chịu nóng zậy .

Đã muốn đổi theme nhưng vì trời nóng nực nên giữ lại cái màu xanh lá nì thêm 1 thời gian nữa.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31