My Opera is closing 3rd of March

Chong chóng tình yêu

bay cao, bay xa mãi

Subscribe to RSS feed

Happy Day - April 17, 2007

Happy Day - April 17, 2007 magnify

Chuyện gì phải đến cũng đã đến. 2 ngày nay cứ nơm nớp, hồi hộp, lo lắng vô cùng. Cuối cùng, mọi chuyện cũng tốt đẹp. hì.

Trưa, đi ăn cơm zới Pig để nghe kể về "cuộc hội ngộ không bất ngờ". hihi. Chẳng là hôm trước zào blog Mây hồng thấy kể chiện "cây kẹo" nên zới trí "thông manh" và tính nhìu chiện + tò mò của mình, Pup đã đoán ra và gởi offline hỏi tức thì.kekeke.

Thứ 6 tuần trước đã cầm trong tay cuốn sổ nhỏ nhỏ, xinh xinh, xanh xanh. Zậy là xong. hihi. Chỉ còn đợi đến ngày 28/5 nữa thui. Mém tí thì quên mất, 24/5 là birthday of già Kiếng Lem. (Chời, tự nhiên nhớ làm gì không bít, zậy là ra đi không thanh thản rùi. Hay là giả bộ quên luôn nhỉ ).

Một ngày tươi đẹp.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31