Entry for March 25, 2007
Sunday, March 25, 2007 4:53:00 PM
Hôm qua, thứ 7, thi Toán rời rạc: chẳng làm được.
Hôm nay, Chủ nhật, thi lập trình C#: Ngay từ khi chuẩn bị gởi xe đã đoán là Pup chẳng may mắn rùi. Này nhé, lúc gởi xe, dốc cao, Pup rồ ga để chạy xe lên dốc. Xe lên dốc êm xuôi, tưởng là xong. Ai dè bánh trước cán vào chiếc dép của một bạn nữ chạy phía trước. Pup thấy mình có lỗi nên thả thắng và lui xe tí xíu để bạn í lấy lại chiếc dép. Ai dè đâu...xe mất đà, tuột dốc. Pup chỉ kịp nghe một bạn nữ đứng ngoài kêu lên là "ê ê, coi chừng,..."
và... Rầmmm. Xe cùng Pup ngã lăn
. Bạn nữ khi nãy chạy lại và 1 anh kia (ảnh là giữ xe của nhà người dân xung quanh) tới đỡ xe giùm Pup. Trong cái rủi có cái may, Pup và xe không bị sao hết. Xe chỉ tuột hết dốc rồi ngã trong lề, không ra tới đường. Nếu không thì...
. Chưa thi đã có dấu hiệu xui rồi. Vào phòng thi, giám thị lại chỉ ghi 2 số cuối của số báo danh lên bàn. 2 số cuối trong số báo danh của Pup là 13. ặc ặc. Ngồi nhìn nó mà Pup muốn khóc. Phát đề ra, đề dài, nhưng không quá khó. Cứ tưởng là làm không đến nỗi nào. Ai dè về nhà mới bít rằng mình đã làm sai một số câu...đáng kể
. Coi như tiu.
Tối: đi hát karaoke với nhóm và Tùng, Tuấn. Thấy mình hát ngày càng dở tệ. hìhì. kệ, miễn zui là được.
.
Hãy cứ vui hôm nay. (rồi mai mốt buồn sau
).









