My Opera is closing 3rd of March

Chong chóng tình yêu

bay cao, bay xa mãi

Subscribe to RSS feed

Những Ngày Tươi Đẹp!

Những Ngày Tươi Đẹp! magnify

Sau những ngày cuối năm đầy bận rộn + xui xẻo + uất ức , Pup đã quyết định tự thưởng cho mình một cái Tết "hoành tráng" với nhiều thay đổi.

- Thay đổi 1: Xem nào, trước Tết 1 tuần, sau khi lên HSBC Bank, Pup ghé qua Đại Quang Optics để sắm cho mình 1 cái kiếng mới . Mọi người ai cũng khen kiếng đẹp. (nhưng chẳng ai khen người đeo kiếng hết trơn á, hix hix). "Người đẹp vì lụa", Pup suy ra: kiếng đẹp làm Pup cũng...dễ thương hơn. kekeke .

- Thay đổi 2: Một cái kiếng mới chưa đủ để đón Tết. Thế là hôm sau Pup quyết định thực hiện cái điều mà mình đã dự định gần cả tháng trời mà chưa dám làm: Nhuộm tóc . Sau gần 2 tiếng chải chải, chờ chờ, cuối cùng Pup cũng bước ra khỏi tiệm với một màu tóc mới. Lúc đầu, Pup tính nhuộm màu nâu hạt dẻ nhưng mẹ nói màu đó nhạt wá, đã nhuộm thì nhuộm nổi nổi luôn ( ặc ặc, mẹ còn chịu chơi hơn mình ). Mẹ chỉ vào hình một cô màu tóc nâu đỏ. Thế là nhuộm theo màu í. Nhưng qua quá trình pha chế + bản chất tóc, màu ra không được giống. Đến giờ Pup cũng chẳng biết tóc Pup màu gì nữa . Trước khi nhuộm, ba mẹ không tán thành cho lắm nhưng sau khi đã "thành phẩm" thì không ai chê hết, hihi, ai cũng nói mặt sáng hơn (mặt sáng nhưng không bít trí có sáng không nữa ta ) và nói chung cũng hợp. keke. Thế mà Pup cứ lo. À, mà mụ Th Piglet cũng đang tính uốn và nhuộm tóc. Tò mò wé. Khi nào xong thì nhớ báo zới Pup nha Piglet.

- Thay đổi 3: Đi chơi. Tết này đi nhiều hơn mấy năm trước, và dĩ nhiên, tỷ lệ nghịch với số lần đi chơi là độ dày của túi tiền . Đây là lịch trình từ mùng 1 đến hôm nay (mùng 7).

  • Mùng 1: Do tối giao thừa thức khuya chờ cửa (tới gần 4h sáng mới ngủ) nên sáng mùng 1 dậy trễ (chết rùi, ko bít có ảnh hưởng cả năm ko nữa). Ở nhà, tiếp khách (làm con ngoan) và nhận tiền lì xì. Năm nay ba mẹ không lì xì, hixhix. Họ hàng thì lì xì ít. Bác nói là sẽ lì xì cho đến khi nào có gia đình. kekeke. zậy thì mình sẽ ở giá luôn. Tối : đi đường hoa Nguyễn Huệ và chụp một đống ảnh "kỳ quái".
  • Mùng 2: Sáng lại ở nhà. Tối đi xem film "Chuông reo là bắn" với Mẹ, Tem, chị Uyên và bé Tám.
  • Mùng 3: Lại ngủ đến trưa. Chiều đi chúc Tết với a.K, 2heo, Tem. Đang đi thì Th Piglet gọi kêu qua nhà Vũ. Thế là sau khi chúc Tết xong, bon bon qua nhà Vũ. Tâm, Th, Phương, Lâm và Vũ đang ngồi "đàm đạo". Tám một lát thì Lâm về trước (sau khi đã bị 3 đứa con gái trấn lột 3 bao lì xì, mỗi bao 1 xu 5k). Còn lại 5 đứa ngồi tính chuyện nhóm sẽ đi chơi xa. Hẹn mùng 8.
  • Mùng 4: Đi Vũng Tàu bằng xe máy với Giang, Vân, Phước, Trọng và một số bạn nữa không nhớ (và không biết) tên. Đến nơi, những bạn không nhớ tên í tách ra nhóm khác, chỉ còn lại 5 đứa. Đi ăn cơm (bị chém) rồi tắm biển 1 tí. 5h lên xe về. Đến nhà hơn 8h. Mệt nhừ cả người. Nhưng được gặp "bạn cũ" và quen được bạn mới cũng vui.
  • Mùng 5 - Sáng: đi họp lớp cấp 2. Không bít nhắn tin hẹn như thía nào mà cuối cùng chỉ có 7 mống. Kéo qua Trung Nguyên ở Trường Sơn uống nước. Ngồi nhắc lại mấy chuyện cũ thiệt là zui. Đến khoảng 12h30, Đức, Giang, Nguyễn, Đại đi chơi bida, còn lại Pup, Hà và Trung đi về. Hy vọng lần sau sẽ đi đông như hôm tất niên.
  • Mùng 5 - Chiều: 15h30', già Lem cùng bé Ceasium ghé nhà "nghinh đón" con Vàng và Pup đi xem "Võ Lâm truyền kỳ". Film vui nhưng không hay lém. Kệ, miễn có Đan Trường là được rùi.hihi. Hết tiết mục film, 3 đứa đến Nam Sơn ăn sau khi đã chu du qua những chỗ quen thuộc chưa khai trương. Ăn xong mới khoảng 18h30. Già Lem không cam tâm về sớm nên 3 đứa quyết định đi uống nước (khiếp, mụ Lem già rùi mà còn "gân", còn ham zui ghê. ). Già Lem rủ vào "Riêng một góc trời". Chắc ý định là để gặp Mr. Pro đây mà. Tự nhiên thấy già hồ hởi hẳn lên. Nhưng ông trời quả không phụ lòng người, í lộn, ông trời quả không có mắt , hình như Mr. Pro linh cảm được chuyện sẽ có "quái nhân" ghé thăm nên hôm đó chưa khai trương mà cửa đóng, đèn tắt. kekeke. Làm cho già Lem nhà ta cụt hứng. Cuối cùng 3 đứa vào quán kem ở ngã tư Hoàng Hoa Thám. Về nhà là 20h.
  • Mùng 6: Ở nhà cả ngày. Thi qua chơi từ trưa đến tối. Tưởng mẹ và Tem đi xem film nhưng không đi.
  • Mùng 7: Lại ở nhà coi nhà. Mẹ và Tem cùng bé My đi xem "Trai nhảy" rùi.
  • Mùng 8: Theo kế hoạch ngày mai sẽ đi xa cùng Th, Phương, Tiên, Vũ, Tâm,Sơn... nhưng cuối cùng đã huỷ. Chưa bít mai sẽ làm gì.

Sau hơn 1 tháng vắng bóng và đón Tết với con số TPVs không đẹp, Pup đã lại xuất hiện zới một blog khá dài. Tết không chúc Tết được các bạn trên 360 độ. Nay, Pup chúc Tết mọi người nha : CHÚC NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG, CHÚC BA MẸ SỨC KHOẺ DỒI DÀO, CHÚC ANH CHỊ GẶP NHIỀU MAY MẮN, CHÚC CÁC BẠN PHÁT TÀI, PHÁT LỘC.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31