|
Chỉ 1 chút lơ đãng, mơ màng đã đánh mất tất cả . Tình hình là thế này:
Chiều qua, ngày 3/1, boss đổi giờ bay vé khứ hồi nên nhờ Pup stick lại. Sau khi gọi điện, Pup nhà ta bon bon đến V.A. Ngồi chờ đến 5h15 p.m mới stick xong (cô bán vé nói là chỉ cần gọi điện là được. nhưng Pup thấy stick cho chắc ăn). Thế là gấp rút về nhà rồi gấp rút đi học, dự định học xong sẽ qua nhà boss đưa vé, sẵn tiện đưa mp3 cho H. Do lật đật như zậy nên để quên cái mobile ở nhà (tối về thì được báo là có rất nhiều người gọi). Lúc đến trường còn phải chạy đi kiếm phòng học. Chẳng là do mấy hôm trước đi theo "tiếng gọi bạn bè", out 2 buổi nên mới phải chạy ngược chạy xuôi thế . Đến 8h45 p.m thì về. Pup ta qua nhà boss đưa vé. Dựng xe trước cửa, bấm chuông, lấy vé ra khỏi giỏ và để giỏ trên yên xe. Đạt xuống, nhờ đưa cho boss. Xong lên xe bon bon qua nhà H. Không một chút để ý. Chỉ khi đến nhà bạn H iu quý, dựng xe và chuẩn bị mở giỏ để lấy cái mp3 thì...hỡi ôi, cái giỏ của tôi! . Quay xe lại đi tìm. Đoạn đường từ nhà boss qua nhà H chỉ vài trăm mét, thế nhưng không thấy. hic hic hic. Biết kêu ai được chứ. Đến bi giờ Pup nhà ta vẫn không biết là giỏ xách đã mất khi nào . Ai hỏi Pup cũng nói không biết. Mọi người chỉ còn biết lắc đầu.  "Hàng" đi cùng giỏ xách bao gồm: 1. "Em" CMND -----> Ôi trời ui! Thế là từ nay Pup nhà ta đã không còn được xem là Công dân nước CHXHCN Việt Nam nữa rùi. Mọi người đừng xa lánh, hắt hủi em nó nhá ! 2. Giấy phép lái xe --------> Xin tuyên bố: kể từ thời điểm giỏ xách bị mất, Pup nhà ta đã chính thức bị khai trừ khỏi thế giới 110, dù chỉ mới gia nhập vào thế giới này chưa được 1 tháng.(hix hix) 3. Giấy đăng ký xe ( cà-vẹc đó) ---------> Cái này là quan trọng nhứt, vì nghe a.K đồn là do giấy mới (mới lấy ngày 27/12/06) nên có thể đem bán được . 4. Một con USB 512MB và một "em" MP3 256MB -------> 2 cái này mất thì không lo lắm nhưng cũng buồn vì đó là quà SN Nhỏ tặng mừ. Trong MP3 còn có 1 file lưu lời ghi âm Nhỏ chúc mừng SN nữa. Bi giờ thì mất rồi . 5. Tất nhiên - Tiền -------> cũng may là lúc chiều đã cất bớt ở nhà, chỉ đem theo 150k nên không sao. Ngoài những hàng có giá trị trên, "hàng khuyến mãi" kèm theo giỏ xách còn có: 6. Sách vở + sổ --------> Thứ 2 tuần sau Pup nhà ta thi trắc nghiệm, và cả khoá được nghỉ để ôn thi, thế mà... Bít lấy gì để ôn đây?! Tội nghiệp em nó. 7. Biên nhận hồ sơ, biên lai thu lệ phí thi + các biên lai đóng tiền khác ----------> Vì cái biên nhận hồ sơ mà Pup nhà ta mất 2 tiếng ở Phạm Ngọc Thạch. Cuối cùng cũng xin cấp lại được. 8. Hình thẻ + một số thứ linh tinh khác.  Trước sự việc dở khóc dở cười như zậy, Pup nhà ta chỉ còn bít cầu trời khấn Phật để cái giỏ xách có chân có tay mà quay trở về, hoặc ít ra là mấy cái "hàng" giấy tờ quay về với Pup. Hix hix, ai có lòng tốt nhặt được xin vui lòng trả lại cho Pup zới. Câu chuyện đáng thương này đến đây xin tạm dừng. Sau này có thêm chi tiết gì về sự việc trên, Pup sẽ tường thuật tiếp để mọi người cùng chia sẻ.
|