My Opera is closing 3rd of March

Chong chóng tình yêu

bay cao, bay xa mãi

Subscribe to RSS feed

Entry for December 17, 2006

Entry for December 17, 2006 magnify

1h P.M

Không có một ý nào trong đầu, nhưng đã mở blog thì cũng compose. Trong 1 tuần mà bít bao nhiu chuyện vui buồn xảy ra. Giá như tỷ lệ vui bùn là 1:1 thì hay bít mấy, nhưng rất tiếc, rất tiếc (giọng điệu này là bắt chước anh Thành Lộc trong Chuyện ngày xưa ) cái buồn nó át cái vui . Nhưng cũng fải chịu thôi. Hy vọng rằng "ngày mai trời lại sáng" .

4h25 P.M -- Đang viết blog thì Nhỏ gọi skype nên hoãn viết lại. Bi giờ viết tiếp

Theo kế hoạch, trưa chiều t7 lên nhà già Lem ở Q.12 chơi, nhưng may mắn cúp điện nên được nghỉ . Thế là lên đó sớm hơn dự định. Nghe nói God Tí sẽ lên làm món Kem Coke gì đó Tran Ha Thuy nên ngồi lại đợi. Đến khoảng 4h, già Lem và mình chạy vội ra Metro để mua kem rồi chạy vội về vì sợ kem chảy và sợ God Tí lên. Ai dè về đến nhà hơn 5h mà vẫn không thấy tăm hơi hắn. 6h, tiếng Tôtô réo ầm ĩ, nhìn ra cửa thì thấy đầu một con Đỏ -----> bít ngay là chàng Tí nhà ta đã lên tới nơi. La lối hắn 1 hồi rồi bắt hắn làm món kem coke. Ai dè hắn nói là hắn chỉ mới nghe anh kia chỉ, chứ chưa làm bao giờ (ặc ặc ). Cuối cùng hắn cũng làm thử. Thiệt ra thì cũng không có gì khó, chỉ là kem + coca cola thui, nhưng mình và già Lem không dám ăn vội ( sợ giống công thức: Coca Cola + Mentos=BÙMM thì tiu đời -----> nhân tiện cũng xin nhắc nhở những ai đọc được blog này: ĐỪNG BAO GIỜ UỐNG COCA COLA VÀ ĂN KẸO MENTOS CÙNG MỘT LÚC NHA. NẾU KHÔNG THÌ SẼ BỊ Tran Ha Thuy THIỆT ĐÓ. Hãy click vào đây xem thử đi: http://www.thehe8x.net/news/Thoi-Cuoc/2006/11/45/4354.php ), để Tí ăn trước làm vật thử nghiệm. Một muỗng - hắn vẫn an toàn. Hai muỗng, rồi ba muỗng - còn sống nhăn răn ( như zậy nè ). Thế là cả đám lấy ly ra làm và ăn. God Tí nói: " Lúc trước nhìn mày như Hàn Quốc Tran Ha Thuy , giờ nhìn mày như Hàn ....the Tran Ha Thuy". Hắn còn post lên blog hắn nữa. Hix hix. Dạo này ta xuống sắc hơn trước thiệt, nhưng mà ít ra cũng là người VN, sao ngươi nỡ so sánh ta với Hàn the hả? . Nhưng vì fải nhờ hắn chở về nên không thể hạ thủ được .

Về nhà, đi đón Tem, rồi đi uống nước với H, G, L. Hơn mười giờ mới về. Lúc chạy đến hẻm nhà H thì hẻm đó lại đang đào, sửa, không đi được. Hic hic, đã trễ rồi mà còn xui. Chạy vòng vòng 1 tí rồi cũng tìm được đường khác ( đường này là do mấy lần từ cty về đi long nhong 1 mình khám phá ra ). Đến nhà H xong, vội vàng chạy nhanh về nhà. 11h p.m. Ghê thiệt, lần đầu đi với bạn mà đi khuya zậy ( còn đi mấy chị em thì còn khuya hơn, kekeke ).

Sáng nay ngủ dậy, nghe mẹ báo hung tin: Cục nóng máy lạnh đã bị trộm lấy mất. . Chán. Hèn gì tối qua mở hoài không được. Lại xui xẻo.

4h50 P.M

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31