My Opera is closing 3rd of March

Chong chóng tình yêu

bay cao, bay xa mãi

Subscribe to RSS feed

Sick again

Hic hic. Lại bịnh. Lại đau cổ, sổ mũi và ho Image. Dạo này sao yếu thế không bít? Mình nhớ là mình đâu có yêu hay ôm gì ai đâu ta Image.Image

Hôm qua đi đám cưới Mr. Thiệp dưới Bình Phước với cả Cty. Lúc đầu tưởng chỉ mất khoảng 2 tiếng hơn, ai dè bác tài chạy lộn đường tùm lum. Định đi đường tắt qua cầu nhưng cầu đó cấm xe con. Thế là phải quay lại. Out 10'. Đến ngã tư Bình Duong, thay vì đi đường dưới, bác í lại bon bon lên cầu vượt. Hậu quả là out thêm 10'. Đường đang nâng cấp nên đầy bụi, đá. Đi cả 3 tiếng trời mới tới nơi. Đến nơi càng chán hơn. Chẳng giới thiệu, không nhạc sống. Mặc ai nấy ăn. Nắng. Nóng. Sau đó chú đi thăm nhà bà con. Còn lại một đám gần chục đứa chạy qua nhà chú Tài hái dừa xuống uống. Sướng. Không ống hút, không ly, cứ chặt ra rồi uống ngay tại chỗ. Dừa bự, khó uống quá trời. Uống không hết, cả đám đổ ra rửa tay (sang thấy ớn).

Chiều về. Mệt. Đi ăn. T gọi, rủ đi ăn nữa. Ham vui nên dù rất mệt cũng đi. Bé Lê lặn lội từ Q.9 xuống, đang ăn thì chàng gọi. Thế là tính tiền rồi về. Tới nhà 9h30p.m. Mệt. G nhắn tin, rồi già nhắn tin nói có 1 phi vụ cho t7. Nhưng mệt quá. Lăn đùng ra ngủ. Image

Sáng. Bịnh. Mệt mỏi vô cùng nhưng vì có khách nên phải làm việc. Image

Bé Ceasiums đã đổi màu blog. Một màu hồng nhẹ nhàng, đẹp ra phết. Sao bé làm đơn giản mà blog vẫn đẹp, trong khi mình tìm đủ cách để làm mà nó vẫn chẳng ra gì. hix hix.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31