thơ-ca-văn giao hoà
Thursday, November 23, 2006 8:08:00 AM
|
2h50' P.M
Trưa vắng , Một mình.
Dường như ta đã đổi thay
Có đôi khi, Bâng khuâng... Ước gì, Một ngày kia, Buồn ơi chào mi. Và con tim sẽ vui trở lại! ![]() Mấy bữa nay cứ bị phản ánh rằng YouTube nghe không được, nghe bị giật giật...
Cũng chẳng biết giải thích sao nữa vì Pup đâu phải chuyên gia IT.hì. Mà mình xem YouTube ở các blog khác cũng bị zậy nữa. Có lẽ do tín hiệu đường truyền không ổn định chăng? Chỉ biết nói với mọi người 1 kinh nghiệm nhỏ xíu sau khi Pup "nổi sùng" vì xem và nghe YouTube: Cố gắng cho nó giật hết bài 1 lần, sau đó nghe lại thì sẽ chạy êm ru, không bị giật nữa.
|

Cũng chẳng biết giải thích sao nữa vì Pup đâu phải chuyên gia IT.hì. Mà mình xem YouTube ở các blog khác cũng bị zậy nữa. Có lẽ do tín hiệu đường truyền không ổn định chăng? Chỉ biết nói với mọi người 1 kinh nghiệm nhỏ xíu sau khi Pup "nổi sùng" vì xem và nghe YouTube: Cố gắng cho nó giật hết bài 1 lần, sau đó nghe lại thì sẽ chạy êm ru, không bị giật nữa.








