"Rảnh"
Tuesday, October 10, 2006 4:09:00 PM
Ngập chìm trong chữ "rảnh". 7 contracts + 7 sheets thống kê. Choáng. Làm tới 5h15' mà chỉ mới được tàm tạm 4 cái. Kệ, tới giờ "vận động" rùi, không làm nữa. Cùng lắm sáng mai bị mắng 1 trận thui chứ mấy. hi. Dạo này mình giang hồ ghê
.
Tự nhiên thấy buồn. Trên đường về tẹt ngang qua chỗ tụi Trí, Ngọc, Toàn.Hẹn Thuý ù ở Lan Anh. Tưởng lên đó rồi di cư đi, ai dè tụi nó đóng đô đến 9h16'. Cuối cùng, đường ai nấy đi. Rảnh thấy ớn luôn. Thôi kệ, lâu ngày mới gặp mà.
Ngẫm nghĩ. Nhanh thiệt, cuối tuần này đã là giữa tháng 10 rùi. Mong cho mau mau đến Tết để được nhận quà quá. Nghe đồn là có nhiều lắm. Zậy là Tết khỏi tốn tiền sắm đồ. Thích thật. Mà chủ yếu mình chỉ đợi 2 cái "hi-tech" thui. Nhưng dù sao cũng còn còn hơn 3 tháng nữa lận. Bùn 5s. ( Nãy giờ mình lo nói đến Tết, chắc mọi người đọc xong sẽ cười mỉa mình cho xem).keke.
Một sự tiến bộ. Chắc khi già đọc blog này cũng sẽ nhận ra.
hi. Nhờ già cải tạo đó.
" Một ngày trôi qua trong bình yên".








