Sun, Oct 1st, 2006 - Sick
Sunday, October 1, 2006 3:50:00 PM
Hix hix, mấy bữa nay đau cổ quá. Chắc là bịnh rồi.
. Tối qua thức khuya để xem Miss World 2006 nên sáng nay dậy trễ. Nhận 2 tin nhắn, 1 của Trúc hẹn 5h30 P.M , 1 của chị Phượng. Dù đã suy nghĩ mấy ngày và quyết định rồi, nhưng khi nhận tin của chị Phượng vẫn thấy băn khoăn. Cuối cùng cũng trả lời cho chị. Trong lòng vẫn có 1 chút tiếc nuối. Giá như mọi người đừng xem trọng tiền bạc quá, giá như mình can đảm, chấp nhận thử thách hơn thì hay biết mấy. Nhưng cuộc đời mà, làm sao có thể xảy ra 2 chữ " giá như".
. Tối qua thức khuya để xem Miss World 2006 nên sáng nay dậy trễ. Nhận 2 tin nhắn, 1 của Trúc hẹn 5h30 P.M , 1 của chị Phượng. Dù đã suy nghĩ mấy ngày và quyết định rồi, nhưng khi nhận tin của chị Phượng vẫn thấy băn khoăn. Cuối cùng cũng trả lời cho chị. Trong lòng vẫn có 1 chút tiếc nuối. Giá như mọi người đừng xem trọng tiền bạc quá, giá như mình can đảm, chấp nhận thử thách hơn thì hay biết mấy. Nhưng cuộc đời mà, làm sao có thể xảy ra 2 chữ " giá như".









