Miss World 2006
Saturday, September 30, 2006 7:51:00 PM
1h30 A.M
Mở Star World từ lúc 12h30 A.M với hy vọng mong manh được xem trực tiếp Miss World 2006. Đến 1h5' A.M, mừng quá, có trực tiếp MW thiệt. Đúng là không uổng công mình thức khuya. Sau màn trình diễn áo tắm của các thí sinh và thể hiện ca khúc của các ca sĩ (không biết tên), tới phần lựa ra các hoa hậu được vào vòng trong của các khu vực. Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (có Việt Nam) là khu vực xuất hiện trước. Mai Phương Thuý có vẻ hơi e dè hơn 15 cô gái khác. Cô mặc bộ áo dài cách điệu hình công. Đến lúc có kết quả chọn rồi... Và Việt Nam là nước được chọn đầu tiên của khu vực Châu Á- Thái Bình Dương vào vòng bán kết, kế đến là Australia và Ấn Độ. Hìhì. Vui ghê. Sau đó Đến khu vực Bắc Âu, 2 người được chọn. Giải lao 1 tí, Westlife xuất hiện với ca khúc trữ tình, nhẹ nhàng "You raise me up" mà mình thích. Sau đó, lại chọn tiếp cho các khu vực. Mình thấy ai cũng đẹp. Không biết Việt Nam có được vào 1 trong 10 người đẹp nhất không nhỉ ?! Đành phải chờ tiếp vậy.
2h47' A.M
Vừa có kết quả Hoa hậu các khu vực. Việt Nam bị loại rồi. Australia là hoa hậu khu vực Châu Á- Thái Bình Dương. Tiếc thật. Thôi kệ. Lỡ rồi, thức xem tiếp cho tới vòng cuối cùng luôn. Cứ tưởng sẽ có thi vấn đáp, ai dè không có. Chỉ có phần hỏi đáp ngắn giữa người dẫn chương trình và các hoa hậu thôi. Và cuối cùng cũng có kết quả chung kết Miss World. Hoa hậu Cộng Hoà Czech đã đoạt giải Miss World 2006 rồi. Nàng ta cũng đẹp thiệt, mà còn trẻ nữa chứ.
Thế là xong 1 đêm. Bi giờ đi ngủ thôi 










