Thursday, 22. October 2009, 10:46:31
Em 1 năm 6 tháng 1 tuần
Chị 2năm 7tháng 2tuần 2ngày
Toilet trainning của chị dạo này tiến bộ đáng kể. Tiến bộ nhất ở chỗ chị không dùng bô cho trẻ con nữa mà vào thẳng toilet.Tè xong, chị tự xé một miếng giấy toilet để lau chỗ ấy cho khô, rồi bước xuống, tự giật nước, tự kéo quần. cái khó nhất với mẹ là lúc nào đi chơi cuối tuần, tụ tập ở các gia đình khác là chị mải chơi hoặc "ngượng", nên tè hay ị là chị không gọi.

Cái này vì rất "tế nhị" nên mẹ phải giải thích rất nhẹ nhàng,khéo léo vì chị "tự ái" rất cao,hihi.
Chị dạo này rất quan tâm đến bố mẹ, quan tâm đến cả nhà, mà quan tâm một cách thực sự, hỏi han một cách rất ân cần chứ không phải chỉ là hỏi "vẹt".
-Bố chuẩn bị ra khỏi nhà,chuẩn bị đi làm thì chị hỏi:Bố ơi, bố đã mang ô chưa?
-Mẹ đi học thì chị hỏi: Mẹ ơi, mẹ nhớ đem chai nước của mẹ chưa? Chai nước có nắp mầu hồng hồng ấy.
-Bà bắt đầu cho Emma và chị ra khỏi nhà đi chơi thì chị hỏi: Bà ơi, bà đem cái khăn xanh đi chưa? (cái khăn xanh là cái khăn dùng để che nắng cho Emma nếu em ngủ trên xe đẩy)
-Cậu đi ra khỏi nhà thì chị hỏi: Cậu ơi, cậu đi học à?Cậu nhớ đi học về thì cho cháu cái kẹo ngậm nhé.
-Mẹ cầm kéo cắt miến cho chị thì chị bảo: Mẹ ơi, mẹ cầm kéo cẩn thận nhé. Cẩn thận không cắt vào tay nhé.
-Mẹ bị kẹp tay vào cửa xe: Mẹ ơi, mẹ có đau không? Để Hương về lấy cái lạnh lạnh cho mẹ nhé.(cái để chườm) với cả để Hương lấy cho mẹ cái băng dính, mẹ dính vào nhé.
Một lúc sau lại bảo: Mẹ ơi, mẹ đớ đau chưa hả mẹ?hihi...
Tất nhiên là có cả chuyện "nhắc nhở" bố mẹ thường xuyên: Bố ơi, bố đi toilet xong bố phải đậy nắp nhựa nhé,cho con ngồi.
Hoặc hôm qua mẹ bảo chị là mẹ phải ra học bài, chị phải tự ngủ. Sáng nay,chị hỏi mẹ lúc còn đang ngái ngủ: Thế tối qua mẹ có học bài được không đấy? Ối giời ơi,mẹ và bố và bà nhiều khi không hiểu chị mấy tuổi, hai hay là hai mươi....
Mẹ gặp khó khăn cho chị trong việc giải thích thế nào là "chết" hay "mất". Khái niệm này nghe chừng rất khó giải thích, mà lại gặp rất nhiều trong truyện, phim gần đây mẹ đọc cho chị. May hôm trước có xem phim tài liệu về một bạn chó sói ở vùng Bắc Cực ăn thịt 1 bạn dê, nên mẹ dạy cho chị "chết" là như bạn dê, bị bạn sói ăn thịt ấy...ặc ặc....nếu bảo chị là mất rồi,chết rồi...thì chị cứ hỏi mãi là "chết là đi đâu? "mất" xong rồi đi đâu...
Chị học chữ "Sư". Mẹ tối nay đọc cho chị truyện "Sư tử và Chuột". Rồi mẹ dạy cho chị chữ Sư tử. Vì đây là chữ lặp đi lặp lại,nên mẹ dạy cho chị cách di ngón tay tìm chữ Sư tử trong cả một truyện dài. Chị khoái trí lắm, nhận biết chữ "sư" rất nhanh. Chị đang tự tìm các chữ Sư tử trong cả mấy trang sách toàn chữ. Mai hi vọng sẽ dạy cho chị được chữ Chuột, hihi. Mẹ đã hứa với chị rồi.
Emma bắt đầu học nhiều và hiểu nhiều hơn. Nói "đánh răng" là em cũng phi vào phòng tắm, tay chải răng, rồi bố mẹ cũng cho em đánh răng giống chị.
Giờ này là 10h kém 15,chị vẫn đang nằm đọc truyện một mình. Đọc to thành tiếng. Chị vẫn luôn luôn ngủ ít như thế.
Em toe toét
Bà nội và em
Chị đi tàu vào thăm cụ Marge với mẹ ở Sydney Hospital