Monday, October 22, 2012 7:56:58 PM
Lên Tinhte.vn tìm được một bài rất chi tiết về Root, Recovery và upRoom cho A810s
http://www.tinhte.vn/threads/1421720/
Monday, October 8, 2012 9:25:16 AM
Cuoi, Danh cho con
Buổi sáng nay, mẹ đi làm sớm nên chỉ kịp chuẩn bị cho PA rồi đưa PA ra ăn sáng tại nhà Bà Lánh. Bố
Wednesday, October 3, 2012 9:57:21 AM
Cuoi, Danh cho con
Chiều 14 rằm Trung thu, hai bố con về ông nội chơi, trên đường đi hai bố con lại buôn dưa chuột:
- Hôm nay con có thấy trăng sáng và đẹp không?
+ Có ạ, ông trăng tròn có chú cuội ngồi gốc cây đa.Hôm nay sắp đến Trung thu nên trăng sáng bố nhỉ?
- Ừ đúng rồi,con có thấy đội múa lân ở đằng kia không?
+ Vâng, múa kỳ lân người ta còn gọi là múa sư tử bố nhỉ?
- Chính xác, ai dạy con mà giỏi thế, cô giáo hay mẹ?
+ Con tự biết đấy, chả ai dạy con cả!!
- Thế con có biết tại sao người ta lại gọi như vậy không? Vì cái đầu của con kỳ lân nó giống cái đầu của con sư tử, cũng có bờm dài, có mắt to..
+ À con biết rồi, người ta gọi thế là vì,..vì..Kỳ tức là kỳ lạ, kỳ diệu còn Lân...là tên của con sư tử.
Hic, bó tay với giải thích cực kỳ khoa học này của PA mất thôi, để bố về khoe với mẹ nhé.
Saturday, September 29, 2012 2:17:13 AM
Cuoi, Danh cho con
Sáng nay, trong khi 2 bố con ăn sáng, PA tranh thủ buôn dưa lê với mọi người, PA hỏi ông Sơn hàng xóm:
-Ông ơi bạn Tôm đâu ạ? - hai bạn này hay thi nhau ăn sáng và rất thích chơi với nhau
+ Bạn Tôm đi về quê chơi cùng bố mẹ rồi.
- Bạn Tôm hay về quê chơi thế ông nhỉ?
+ Thế cháu có quê không, quê cháu ở đâu - bà Lánh hỏi PA
- dạ cháu có quê chứ ạ, quê là nơi ông bà ở, phải có quê thì mới có bố mẹ, có bố mẹ thì mới đẻ ra mình chứ.
+ Thế quê PA ở đâu?
- Dạ quê cháu ở Hào Khê - nơi ông bà ngoại ở.
+ Đấy ai gọi là quê, quê thì phải xa chứ, về quê phải đi qua cầu cơ - ý ông Sơn là phải qua cầu mới ra ngoại thành.
- Quê cháu cũng đi qua cầu mà - PA trả lời.
+ Cầu nào, làm gì có cầu - mọi người hỏi
- Cầu vượt ạ
Ha ha ha Tất cả mọi người đều bất ngờ và bật cười, đến cả bố PA cũng chưa nghĩ ra được câu trả lời hay vậy, chả nhẽ lại bị thua, một ông khác lại hỏi:
+ Thế quê cháu có chùm khế ngọt không - ở phố chắc làm gì có cây khế?
- Có ạ, nhà ông.ngoại cháu cũng có cây khế, gì cũng có ạ.
Đến nước này thì người lớn cũng chỉ biết cười thôi, Pa thật là lém lỉnh và nhanh trí, làm bố cũng thấy vui vui. Mai bố lại rủ Pa cùng ăn sáng với bố nữa nhé.