My Opera is closing 3rd of March
photo of Quạ Con

Quạ Con

Jay Z - dân chơi thứ thiệt

Nào giờ ít nghe rap, cũng không cảm tình lắm với nhà Jay Z - Beyoncé Knowles có vẻ hơi khoa trương về lối sống. Nhưng sau khi đọc cái tin này và coi cái clip dưới đây thì ít nhiều thay đổi quan điểm về ông trùm mặt thịt Jay Z. Kể ra thì Jay cũng không muốn lộ vụ này, chẳng qua mấy ký giả của tờ New York Post giỏi nghiệp vụ nên đã truy được nhân thân của vị khách sộp ẩn danh kia.

Một dân chơi đúng nghĩa ở mọi tầng nghĩa. Chi bộn cho những thứ mình thích và đáng, kệ cha thiên hạ nói gì. Dầu bổn Quạ không hiểu lắm về trường phái Tân Biểu hiện và chưa thấm được cái đẹp trong bức Mecca của Jean-Michel Basquiat, nhưng vẫn phải dành lời khen ngợi dành cho Jay Z, một tay chơi không rỗng tuếch như Cường Mỹ kim gì đó ở xứ mình làm dân tình lác mắt bằng xe sang mua bằng tiềng của má.

Trái lại, Jay biết làm người khác nể trọng bằng tài năng và tri thức của mình. Anh kiếm tiền bằng năng lực của anh, nên anh có quyền khoa trương những thứ anh có. Thà vậy đi, không ai nói gì được anh.

Anh này còn làm một buổi trình diễn nghệ thuật thị giác kết hợp hát rap kéo dài suốt sáu tiếng đồng hồ ở Mã Nhật Tân, Huê Kỳ, nói về sức mạnh của nhạc rap trong việc kết nối mọi người. Khá ấn tượng!

Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới vềCá bống kho nước dừa