Slavic concerto
Sunday, December 15, 2013 5:09:13 AM
Tối nay đi coi cái này - chương trình kết lại một năm hoạt động chất lượng của HBSO. Cả hai tác phẩm Concerto cho clarinet và dàn nhạc giao hưởng cung Mi giáng trưởng, op. 36 và Slavic concerto cho piano và dàn nhạc giao hưởng, op. 54 đều chưa lần nào được trình diễn ở Việt Nam.
Bản đầu cực kỳ hào sảng và da diết của nhạc sĩ người Czech thời kỳ Cổ điển, Franz Krommer. Ông này hoạt động cùng thời với Beethoven và Mozart với khối lượng sáng tác đồ sộ nhưng không hiểu vì sao ít được biết tới: hơn 300 tác phẩm, trong đó có 5 bản giao hưởng, 15 bản ngũ tấu đàn dây, 70 bản tứ tấu đàn dây, cùng vô số bản dành cho bộ hơi... Concerto cho clarinet và dàn nhạc giao hưởng cung Mi giáng trưởng, op. 36 được xem là một trong những concerto viết cho kèn clarinet hay nhất mọi thời đại.
Tác phẩm chủ đề chương trình của nhà soạn nhạc Ukraine Boris Lyatoshinsky cũng rất hấp dẫn, tôn vinh nét đẹp mạnh mẽ và phóng khoáng của dàn kèn đồng (kiểu của Shostakovich), đồng thời làm bịn rịn người nghe bằng âm thanh nỉ non của violin, dằn xé của piano, kiểu như tâm trạng người vợ tiễn chồng lên đường tòng quân Xô Viết.
Những ai không có dịp đi coi thì có thể nhờ bác YouTube chơi cho nghe:
Trong khi đó...
...bổn Quạ đang nghe món này...
...tam tấu jazz-fusion/instrumental progressive metal của Tây Ban cầm thủ Allan Holdsworth và hai anh em nhà Johansson (quýnh trống và ấn đờn phím):
Bản đầu cực kỳ hào sảng và da diết của nhạc sĩ người Czech thời kỳ Cổ điển, Franz Krommer. Ông này hoạt động cùng thời với Beethoven và Mozart với khối lượng sáng tác đồ sộ nhưng không hiểu vì sao ít được biết tới: hơn 300 tác phẩm, trong đó có 5 bản giao hưởng, 15 bản ngũ tấu đàn dây, 70 bản tứ tấu đàn dây, cùng vô số bản dành cho bộ hơi... Concerto cho clarinet và dàn nhạc giao hưởng cung Mi giáng trưởng, op. 36 được xem là một trong những concerto viết cho kèn clarinet hay nhất mọi thời đại.
Tác phẩm chủ đề chương trình của nhà soạn nhạc Ukraine Boris Lyatoshinsky cũng rất hấp dẫn, tôn vinh nét đẹp mạnh mẽ và phóng khoáng của dàn kèn đồng (kiểu của Shostakovich), đồng thời làm bịn rịn người nghe bằng âm thanh nỉ non của violin, dằn xé của piano, kiểu như tâm trạng người vợ tiễn chồng lên đường tòng quân Xô Viết.
Những ai không có dịp đi coi thì có thể nhờ bác YouTube chơi cho nghe:
Trong khi đó...
...bổn Quạ đang nghe món này...
...tam tấu jazz-fusion/instrumental progressive metal của Tây Ban cầm thủ Allan Holdsworth và hai anh em nhà Johansson (quýnh trống và ấn đờn phím):






