My Opera is closing 3rd of March
photo of Quạ Con

Quạ Con

Subscribe to RSS feed

Tàn nhẫn (*)

Ai có vô bịnh viện (nằm bịnh, nuôi người bịnh, thăm bịnh), nhứt là mấy bịnh viện tuyến đầu mới thấu được nỗi trần ai này. Một hệ thống thoái hóa sanh ra những con người băng hoại, bất chấp đó là những người đang làm công việc được cả xã hội tôn kính, về mặt đạo đức và phẩm hạnh: bác sĩ.

Mới đây được chứng kiến cảnh y tá bịnh viện NTP ba lần đưa lộn thuốc (một viên thành hai viên, thuốc cữ chiều thành cữ trưa), hên người bịnh thuộc dạng kỹ tánh, có hiểu biết, nên phát hiện ra. Vậy mà mấy cô y tá đưa lộn thuốc mặt mày tỉnh queo, không một lời xin lỗi. Chẳng may bịnh nhơn uống rồi, xảy ra tình trạng dị ứng hay sốc phản vệ nguy hiểm tới tánh mạng, ai chịu trách nhiệm???

Một cô y tá khác nghiệp vụ kém, thao tác đâm kim truyền dịch không khéo làm tay bịnh nhơn bị phù nề, phải rút ra đâm lại, nhưng xoay trở không khéo làm bịnh nhơn đau đớn.

Rồi còn một cô bác sĩ tuổi chỉ mới tròm trèm 40, thăm khám cho một bịnh nhơn đáng tuổi cha chú (hơn 60 tuổi) mà nói chuyện trỏng không, nạt nộ, không chút ngôi thứ xưng hô.

Những chuyện như vậy nhan nhản khắp nơi trên đất nước, từ trung tâm y tế huyện, xã cho tới bịnh viện trung ương.

Ghê gớm hơn là mấy vụ bác sĩ tắc trách làm chết sản phụ, bác sĩ chích lộn thuốc co tử cung cho bịnh nhi, bác sĩ liệng xác nạn nhơn xuống sông... Còn bác sĩ ăn đút lót, bác sĩ quát tháo bịnh nhơn đã là chuyện cơm bữa, tới mức người ta cảm thấy thường tình, coi việc được cư xử đồng đẳng là hành vi được ban ơn. Trong một xã hội mà các xấu lộng hành thì ắt nó thành mặc nhiên, khi đó cái tốt trở thành dị biệt, thần thánh.

Đọc thêm entry này của bsngoc để thấy y đức ở xứ này đang xuống cấp tới cỡ nào.

(*) Tựa bài được đặt theo tựa entry của bsngoc