Skip navigation.

nghĩ lan man, viết lung tung...

ô liu, xanh rêu và vàng rạ

Gió Mới (phiên bản quạ con) và nữ thánh Jeanne d`Arc

, ,

Lại thêm một bài về gió nữa này, nhưng lần này không phải là cơn gió đầu hạ hiu hiu mát lành có thể ru ta vào giấc ngủ nồng nàn êm dịu những lúc trưa hè oi ả, mà là gió cấp 10 với vận tốc tối đa lên tới hơn 100km/h có thể cuốn phăng và phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó, khí khí!
Trước khi giới thiệu về làn gió mới này, tớ xin trích đăng lại một số hình ảnh bi thương của nạn nhân em nó lẫn chính em nó trong một lần "đụng độ" trực diện với con chiến mã có dung tích xy-lanh 300 phân khối Ét-sờ Hát I vào cái ngày cách đây hơn tám tháng :

*** KHUYẾN CÁO: Một vài hình ảnh dưới đây mang đậm tính chất... huyết tương, hemoglobin và hồng cầu, không thích hợp với những người yếu tim, phụ nữ có thai và đang cho con bú.











***

Thời gian thấm thoát thoi đưa...
Mới đây thôi tóc còn dài ngang lưng thì nay đã chấm... đít.
Gió Mới anh yêu, vậy mà đã tám tháng trôi qua rồi anh nhỉ? Còn nhớ cái ngày định mệnh ấy - chỉ cách ngày cưới của chúng mình trước đó chưa đầy hai tháng - tưởng chừng như anh đã gục ngã, bỏ lại mình em bơ vơ trên chốn trần gian đầy nghiệt ngã này ... Anh biết không, bản thân em lần đó cũng suýt bỏ mạng cùng anh và tất nhiên sẽ không còn ngồi đây viết những dòng này cho anh nếu như không có... nón bảo hiểm Protec ! (tranh thủ quẳng cáo )
Ấy vậy mà anh đã cố gắng sống vì em, chịu đựng biết bao nỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần trong những lần phẫu thuật cưa xương, tháo khớp, hàn gió đá buốt thấu tim gan, để rồi hôm nay anh trở lại với em trong một hình hài... lành lặn, hiên ngang, dũng mãnh, bảnh tỏn và đẹp chai quá sức tưởng tượng của em . Em hãnh diện về anh lắm, Gió Mới của em à!

Vâng, chuỗi ngày bi kịch đó đã qua đi, giờ đây anh và em hãy gạt bỏ hết những ký ức đau thương đó để cùng giang tay đón nhận một cuộc sống mới thật an bình và hạnh phúc.

Mãi yêu anh, Gió Mới của em.

Nào, bây giờ hãy để em giới thiệu anh với gia đình bà con họ hàng cô bác chú dì gần xa của em nhé!


Vì không thể chờ bộ tem nhập từ Thái lâu hơn được nữa (gần ba tháng ròng), có thể ảnh hưởng đến sự sanh tồn của anh, nên em đã quyết định ốp carbon lên toàn bộ dè trước, mặt kính đồng hồ, nắp bộ lọc gió, nồi li hợp, đai làm mát, hộp trước, viền hông, ống pô và tay nắm sau. Sau đó em "thay máu" cho anh thêm một yên da thuộc phối đỏ-đen rất xì-po đặt mua từ Suzuki Xiêm; thứ này được xem như là bùa hộ mạng, giúp anh luôn nổi bật trước đám đông để tránh bị... tông. Sau đó là thêm một dàn linh kiện cũng có màu đỏ gồm móc bửng trước, trang trí công tắc, tay ga, tay nắm trái, thảm để chân và cây thăm nhớt. Sắp tới em dự định ốp thêm cho anh một mặt nạ cản gió kiểu Transformer là coi như hoàn tất đủ bộ luôn rùi đóa! ^^


Hình hài mới của anh là sự pha trộn giữa ba sắc màu: xanh-đỏ-carbon


Phuộc nhún kép màu đỏ không kém phần nổi bật


Ốp carbon cho nắp bộ lọc gió và nồi li hợp


Ốp carbon cho viền hông và đai làm mát


Thảm để chân nhôm đúc màu đỏ


Ban đầu em tính thay cho anh cái "hộp sọ" hai đèn của Thái, nhưng do khả năng tài chánh của em có hạn, cộng với tay nghề "độ" xế của em còn non kém, dễ bị cò Tân Thành Chợ Lớn "luộc", nên cuối cùng em quyết định giữ lại cái đầu một đèn đầy uy lực của anh. Híhí!


Em dặm thêm cho anh một con rồng phi đăng đối (chỉ sơn bên phải)! ^^


Nhờ bộ tem bị rách trước đó đặt mua hoài không có nên đã khiến em nảy ra một sáng kiến mới là trang trí dàn áo trước của anh bằng hình ảnh của... chính em, nhằm ngụ ý gửi gắm đến cho anh một thông điệp đầy yêu thương rằng: em luôn mãi bên anh. ^^






Hình ảnh của em bị logo Suzuki che một cách ngoại ý, nhưng nhờ vậy mà lại khiến em trở nên khác lạ một cách... đầy bí ẩn và quyến rũ, vì không ai có thể thấy được em đang nhìn gì, liếc ai, nghĩ gì, vậy nó mới mờ ám, híhí!








Yên da thuộc đỏ-đen, thoạt đầu khi chưa hoàn chỉnh các chi tiết trang trí cho anh thì nhìn có vẻ chỏi với tông màu xanh chủ đạo, nhưng sau khi hoàn tất mọi công đoạn "nâng cấp nhan sắc" thì nhìn tổng thể khá hài hòa, thậm chí còn tont-sur-tont với người chiến sĩ thầm lặng mang tên Protec đã từng cứu mạng em trước kia. ^^


Điều khiến em say đắm và ngưỡng mộ nhất ở anh đó chính là kiểu thiết kế mâm đúc xoáy rất ngầu và mạnh mẽ, ăn đứt cái bọn Lam Sắc mí lị Tân Tiến anh hén! ^^




Nắp quạt trong suốt với bên trong là cánh quạt được sơn nhũ xanh, cạnh đó là ống bô ốp carbon




Hình ảnh nguyên mẫu của em e thẹn và duyên dáng cạnh đóa hồng tươi thắm, híhí! ^^


Serie ảnh được chộp trước nhà thờ nữ thánh Jeanne d'Arc Chợ Lớn vào một buổi sáng chủ nhựt đẹp giời.
Designer, stylist & photographer: quạ con
Airbrush painter: dê xồm


***

Bonus thêm chùm ảnh nhà thờ nữ thánh Jeanne d'Arc, một tuyệt tác kiến trúc được xây dựng vào năm 1928 theo phong cách gothique, toạ lạc trên nghĩa trang Hoa Kiều cũ:











Hardware: BlackBerry 8100 with 1.3MP camera
Software: Adobe Photoshop CS3

Gió tháng nămclean

Comments

Nấm 16. December 2008, 10:13

Xe hơi bị đẹp à nhen Quạ. Rất cá tính :D

Quạ Con 17. December 2008, 07:13

Hí hí hí, cảm ơn bạn Vi Khuẩn Tí Nị nha! :love:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

Download Opera, the fastest and most secure browser