Lan man giữa tuần với Joe Satriani - Phần 1: overview
Wednesday, 5. March 2008, 01:16:33

Joe Satriani là tay guitar cự phách của nền âm nhạc thế giới, kế thừa những ngón đàn "thần sầu quỷ khóc" từ các sư phụ Jimi Hendrix, Jimmy Page và Jeff Beck. Ông từng là tay guitar chính trong tour solo của Mick Jagger (thành viên sáng lập The Rolling Stones) và từng là guitar lead của Deep Purple. Ông cùng với Steve Vai, John Petrucci, Eric Johnson, Yngwie Malmsteen, John 5, Paul Gilbert và Robert Fripp tổ chức ra tour diễn thường niên có tên là G3 Jam Concerts (một show diễn mà mọi tín đồ của rock đều ao ước được "tai nghe, mắt thấy" ít nhất một lần trong đời!
Cùng với việc dạy dỗ các tay guitar hàng đầu thế giới vào thập niên 80-90, Joe còn là một tay guitar solo với kỹ thuật hàng đầu và được nể trọng nhất trong khoảng thời gian này.
Sinh ra vào 15.7.1956 ở Westbury, Nữu Ước, nhưng ông lớn lên ở Carle Place - một thị trấn gần đó. Joe Satriani bắt đầu cầm đến cây đàn vào năm mới lên 14 tuổi. (Thực ra thì tuổi thơ ấu của ông gắn với bộ trống nhiều hơn là cây đàn.) Joe chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ một tay guitar bậc thầy khác - Jimi Hendrix. Với một tâm hồn âm nhạc siêu phàm và trí óc tuyệt đỉnh, ông nhanh chóng thuộc nằm lòng mọi phím nhạc và những cung bậc trên cây đàn, chơi như một bậc thầy về óc sáng tạo, tốc độ và biến hoá linh hoạt trên cây guitar. Ông bắt đầu tìm thấy niềm đam mê của mình với người học trò xuất sắc và được yêu mến nhất - Steve Vai.
Cuối những năm 70, Joe định cư ở Berkeley, California. Từ nơi đây, ông đã nhìn thấy hơi hướng đầu tiên của sự nghiệp solo, nhưng ông vẫn tiếp tục sự nghiệp giảng dạy của mình với những học trò được cả thế giới rock biết tên như Kirk Hammett (Metallica), Alex Skolnick (Testament), Larry LaLonde (Primus), Kevin Cadogan (Third Eye Blind), David Bryson (Counting Crows) và thậm chí là cả tay chơi jazz lừng danh Charlie Hunter.
Đầu thập niên 80, Joe có cơ hội được diễn cùng với Greg Kihn - một trong những hình tượng mà ông yêu thích, và ông đã bắt đầu tìm hiểu công việc thu âm. Năm 1984, Joe chính thức bước vào một sự nghiệp huy hoàng với album đầu tay được chính ông làm "từ đầu đến đít"
Hào quang chưa chấm dứt, album năm 1987 Surfing With The Alien đưa Joe đến với vị trí những guitarist được kính trọng nhất từ trước tới nay, đứng đầu bảng xếp hạng các guitarist của giới hâm mộ âm nhạc suốt nhiều năm. Surfing With The Alien là album được xếp hạng vàng của guitar virtuoso. Ông được chính Mick Jagger chọn để đi tour cùng ca sĩ danh tiếng này tới Úc và Nhật. Năm 1988, một điểm tối trong sự nghiệp - Dreaming #11 (album có cả studio tracks và live tracks) - vụt hiện ra và cũng vụt tắt khi Flying In A Blue Dream ra đời vào năm 1989. Album này ghi dấu Joe Satriani cả trong vai trò của một vocalist. Sự nghiệp của ông được đẩy lên thêm một bước nữa khi ca khúc One Big Rush được đưa vào bộ phim kinh điển của đạo diễn Cameron Crowe: Say Anything. (Lan man tí, phim này tớ chưa coi nhưng xem qua overview trong IMDb thấy được chấm tới 7.5đ và còn có cả cô Lili Taylor đóng là tớ thấy thích rùi
Thập niên chỉ thực sự bắt đầu với Joe vào năm 1992 khi album solo tiếp theo chính thức ra mắt - The Extremist. Bộ đĩa đôi Time Machine ra đời năm tiếp theo với một loạt những siêu phẩm mới, cùng những bản live và những tracks được ghi âm tại phòng thu vào năm 1985 nhưng chưa từng công bố. Năm 1994, ông thế chân guitarist lừng danh Ritchie Blackmore của Deep Purple - một band heavy có tiếng - trong tour diễn của họ. Mặc dù được mời ở lại với vai trò chính thức, nhưng Joe đã từ chối để trở về với studio của mình.
Joe Satriani tiếp tục tung ra hai album nữa là Crystal Planet vào năm 1998 và album cùng tên vào năm 1995. Ông cũng cùng Vai thực hiện show tour G3 Jam Concerts danh tiếng vào năm 1996 - một show được coi là sự kiện của năm, và tung ra đĩa live G3: Live In Concert một năm sau đó. Năm 2000 chứng kiến sự thách thức lớn nhất trong sự nghiệp của ông với đĩa Engines Of Creation, và một năm sau, đĩa Live In San Francisco ra đời. Điểm đặc biệt của Engines Of Creation là nó dựa trên nền giai điệu điện tử chứ ko "mộc" như thông thường. Album này đã được đề cử Grammy và chiến thắng năm 2001. Sau thành công này và tour diễn, Joe âm thầm quay trở về với studio của mình và tiếp tục với những dự án âm nhạc mới. Strange Beautiful Music ra đời năm 2002 là album mới nhất. Để tô thêm sắc màu cho album này, Joe đã mời một số vị khách danh tiếng khác như Blue Oyster Cult, Alice Cooper, Stuart Hamm, ....

Nốt nhạc của Joe thường thuộc về khoảng trung, không quá "lệch cao lệch thấp". Nó không gọn và sắc, cao vút như Van Halen, không quá "dính" như Malmsteen, không quá đậm nét instrumental như Johnson, cũng không quá giận dữ như Zak, không huyền ảo như Page. Nhưng nó dễ hiểu hơn! Tớ đồng cảm với tiếng guitar của Joe hơn hẳn mấy nhân vật kia! (Nghe Eruption chán chê đếch hiểu nó nói gì!
Nốt nhạc của Joe có lẽ thu phục lòng người chủ yếu nhờ vào tâm hồn mà ông gửi gắm trong đó, chứ nó không mang lại một sự đột phá nào đáng kể. Có lẽ đó cũng là lý do khiến Joe bị thất sủng. Những album về sau như Engine Of Creation hay Strange Beautiful Music chuyển hướng sang phô diễn kỹ thuật hơn là chú trọng đến khía cạnh ý nghĩa. Đồng tiền làm cả những nghệ sĩ vĩ đại nhất mất đi cái nghệ thuật của mình (album đắt lòi kèn
Joe thực chất cũng là một nghệ sĩ rất biến đổi, sáng tạo bậc thầy. Phong cách của ông không hề dễ nhận ra. Nó đôi lúc mang cả tính xuyên suốt của Malmsteen như trong Day At The Beach hay Summer Song, đôi lúc có cả chất heavy kiểu Randy Rhoads như trong tuyệt tác Surfing With The Alien, .... Người nghe Joe có thể không bao giờ nhận ra một album mới của anh. Nhưng cảm nhận về những tác phẩm của Joe thì mãi vẫn là một say mê, trầm lặng và đầy ắp không gian.
Cái bao la trong những tác phẩm của ông là điều làm tớ thích nhất. Nó không dễ tìm thấy cả trong những bản hòa tấu spanish guitar. Nó mang vẻ đẹp của rock nhưng hồn của classic.
Theo ý kiến cá nhân, Joe có 4 album "không thể không nghe" là Surfing With The Alien, Flying In A Blue Dream, Time Machine và The Extremist.
Album tập trung giọng ca nhiều nhất là Flying In A Blue Dream.
(biên soạn lại từ một bài viết tư liệu về Joe Satriani của Ghost Rider trên diễn đàn Rock0Em)
(còn tiếp)









How to use Quote function: