Mấy con tem cũ
Monday, January 8, 2007 9:18:35 AM
Nhận được lá thư với 4 con tem rất đẹp của Phạm Chi, mình chợt nhớ đến bộ sưu tập tem của mình. Nói là bộ sưu tập cho oai, chứ thật ra mình cũng chỉ có khoảng trên dưới 70 con tem thôi, không thấm tháp gì so với những tay chơi tem chuyên nghiệp với bộ sưu tập lên tới mấy ngàn con tem. 
Tuy nhiên, tay chơi nghiệp dư như mình mà có được chừng ấy con tem kể ra cũng tự hào quá chứ nhỉ!
Mình thì cũng thích tem lắm đấy, nhưng cũng không phải thuộc loại đam mê dữ dội đâu, mà chỉ sưu tập tem từ những lá thư mà mình nhận được thôi. Lâu lâu hứng chí lên thì chạy ra Bưu điện Sài Gòn tìm mua mấy bộ tem chủ đề.
Nay ngồi lục lại đống tem thì phát hiện ra mình có nhiều con tem cũng đẹp ra phết!
Phải công nhận, thú sưu tập tem là một loại hình nghệ thuật (giải trí) rất tao nhã, nhưng cũng rất là kì công và tốn kém. Có những con tem bé tí mà giá trị lên tới hàng triệu đôla. Kinh thật! Lên Ebuy xem người ta đấu giá tem mà thấy hãi hùng, một con loại bèo mà đến mấy đôla.
À, nói đến đây mới chợt nhớ, cách đây 2 năm, mình vô tình phát hiện ra 2 con tem rất xưa được kẹp trong một cuốn sách cũ mà mình đã mua ở hiệu sách cũ. Một con của Pháp và một con hình như của Trung Quốc.


Không rõ giá trị của 2 con tem này như thế nào (có thể đáng giá cả một gia tài hổng chừng
), nhưng mình quan niệm rằng, cái gì mình đã bõ công sưu tầm và bảo quản, hoặc có giá trị về mặt tinh thần đối với mình, thì mình sẽ giữ nó bên mình suốt cả cuộc đời, chứ không có bán hay trao đổi với ai đâu. 
Còn dưới đây là bộ tem Việt Nam có chủ đề về loài chim.








Đây là con tem của Mỹ in hình một chú chim cắt.

Và đây là một con tem của Đức mà thầy Scheffler đã tặng mình vào năm ngoái. Chủ đề của con tem này thoạt trông có vẻ khô khan: kỷ niệm 50 năm thành lập tổ chức Deutscher Musikrat - hiệp hội âm nhạc lớn nhất nước Đức, nhưng hình thức của nó rất đẹp: bên ngoài được phủ một lớp nhũ bạc óng ánh rất sang trọng!

Còn rất nhiều con tem đẹp nữa, mời bà coan cô bác vô đây thưởng lãm tiếp nhen!
[/ALIGN]

Tuy nhiên, tay chơi nghiệp dư như mình mà có được chừng ấy con tem kể ra cũng tự hào quá chứ nhỉ!
Mình thì cũng thích tem lắm đấy, nhưng cũng không phải thuộc loại đam mê dữ dội đâu, mà chỉ sưu tập tem từ những lá thư mà mình nhận được thôi. Lâu lâu hứng chí lên thì chạy ra Bưu điện Sài Gòn tìm mua mấy bộ tem chủ đề.
Nay ngồi lục lại đống tem thì phát hiện ra mình có nhiều con tem cũng đẹp ra phết!

Phải công nhận, thú sưu tập tem là một loại hình nghệ thuật (giải trí) rất tao nhã, nhưng cũng rất là kì công và tốn kém. Có những con tem bé tí mà giá trị lên tới hàng triệu đôla. Kinh thật! Lên Ebuy xem người ta đấu giá tem mà thấy hãi hùng, một con loại bèo mà đến mấy đôla.
À, nói đến đây mới chợt nhớ, cách đây 2 năm, mình vô tình phát hiện ra 2 con tem rất xưa được kẹp trong một cuốn sách cũ mà mình đã mua ở hiệu sách cũ. Một con của Pháp và một con hình như của Trung Quốc.


Không rõ giá trị của 2 con tem này như thế nào (có thể đáng giá cả một gia tài hổng chừng
), nhưng mình quan niệm rằng, cái gì mình đã bõ công sưu tầm và bảo quản, hoặc có giá trị về mặt tinh thần đối với mình, thì mình sẽ giữ nó bên mình suốt cả cuộc đời, chứ không có bán hay trao đổi với ai đâu. 
Còn dưới đây là bộ tem Việt Nam có chủ đề về loài chim.








Đây là con tem của Mỹ in hình một chú chim cắt.

Và đây là một con tem của Đức mà thầy Scheffler đã tặng mình vào năm ngoái. Chủ đề của con tem này thoạt trông có vẻ khô khan: kỷ niệm 50 năm thành lập tổ chức Deutscher Musikrat - hiệp hội âm nhạc lớn nhất nước Đức, nhưng hình thức của nó rất đẹp: bên ngoài được phủ một lớp nhũ bạc óng ánh rất sang trọng!


Còn rất nhiều con tem đẹp nữa, mời bà coan cô bác vô đây thưởng lãm tiếp nhen!
[/ALIGN]






phamchi # Tuesday, January 9, 2007 12:25:06 PM
Quạ Conquaconyenyen # Tuesday, January 9, 2007 1:30:24 PM
Quạ Conquaconyenyen # Sunday, January 21, 2007 5:38:21 PM