Skip navigation.

nghĩ lan man, viết lung tung...

ô liu, xanh rêu và vàng rạ

Như Huy - Chạm Vào...

, , , ,

Học bài tới nỗi mắt mờ tay run , nghỉ giải lao tí bằng cách ốp nhạc lên cho bà con nghe, hè hè ! Kỳ này xin giới thiệu với bà con album Chạm Vào... của một bạn làm đủ thứ nghề đó là nhạc sĩ kiêm nhà thơ kiêm nghệ sĩ thị giác Như Huy.

Album của bạn này tui mua cách đây gần ba năm, hồi đó tình cờ thấy cái album nì có hộp ngoài bằng giấy, booklet bên trong được design rất là mộc và độc, dù hồi đó không thích bạn Tùng Dương và Nghi Văn lắm, nhưng phải nói là cảm tính của tui luôn thúc đẩy tui có những hành động thật đúng đắn - đó là nghe thử album này, hehe. Nghe xong album này, có cảm tưởng như nó được sáng tác để cho Tùng Dương và Nghi Văn hát vậy, chất giọng và cách xử lý bài hát của hai người này khiến cho cái hồn và ý tứ của bài hát được khắc họa rất sâu sắc và... day dứt, bởi chủ đề chính của album này là một nỗi buồn man mác, có khi vu vơ, chợt đến rồi chợt đi, nhưng vẫn kịp để lại trong lòng người nghe một cảm giác rất miên man và khắc khoải. Nhạc của bạn Như Huy mềm mại và óng ả như suối thơ vậy, chắc tại bạn này là nhà thơ, hihi. Và dĩ nhiên là sau khi nghe thử, cuối cùng tui cũng đã quyết định "quất" luôn album này!

Bạn Tùng Dương thì dạo này càng hát càng lên tay, à không, lên... thanh quản mới đúng ^^, hát jazz rất phiêu, mà hát nhạc dân gian đương đại cũng có nghề (hôm bữa có nghe bạn đó hát bài gì mà giống như nhạc Buddha vậy, xử lý giọng hát rất điêu luyện). Cách đây mấy năm có gặp bạn này trong CD Shop Audiophile đối diện trường tui, nhìn bên ngoài thấy nhỏ con và... manly hơn trên TV.
Còn bạn Nghi Văn thì có mấy album solo nhưng tui nghe không thấy thít bằng album này.

Có bài này (bạn Nghi Văn hát) tui nghe thấy phái nhứt trong toàn bộ album nà!

KHÔNG VÌ ĐÂU

Có những giọt nước mắt... không vì đâu long lanh.
Có những người yêu nhau... không vì đâu xa cách.
Có những chiều trên phố... không vì đâu lá cây khô rụng.
Có những niềm vui đến... không vì đâu... thoáng nghe nỗi buồn dịu êm...

Hãy cứ để nước mắt... không vì đâu long lanh.
Hãy cứ để tình nhân... không vì đâu xa cách.
Hãy cứ để trên phố... không vì đâu lá cây khô rụng.
Hãy cứ để niềm vui... không vì đâu thoáng qua nỗi buồn... dịu êm...

Đừng tìm lí do cho mọi điều.
Hãy để góc tâm hồn ta một ngôi sao mờ chiếu.
Và mùa lá khô vẫn rụng nhiều.
Nào ai có lỗi khi thu về cây rơi lá bên chiều...

Có những tình yêu đến... không vì đâu anh ơi.
Có những lời muốn nói... không vì đâu không nói.
Có những nỗi buồn da diết... không vì đâu nép bên tim người.
Có một vì sao rơi... không vì đâu vắng im đi một góc trời...


























Linh tinh về jazz và jazz-fusionKlappenartwork

Comments

Anonymous 21. November 2008, 13:41

Anonymous writes:

Yêu thế!

quaconyenyen 21. November 2008, 23:31

Ai dzị chòi? Comment dzị là sao? Ẩn ý gì đây ta? :confused:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

Download Opera, the fastest and most secure browser